Mark Owen của Take That từng 10 lần ngoại tình

Xem tin gốc 

Zing - 28 tháng trước 9 lượt xem 1 tin đăng lại

Mark Owen cua Take That tung 10 lan ngoai tinh

(Zing) - Chàng ca sĩ của nhóm nhạc nổi tiếng một thời đang phải đau đầu đối mặt với bà xã sau khi thú nhận anh đã lừa dối cô ít nhất 10 lần.

>> Sao Take That tổ chức đám cưới tại lâu đài cổ

Mar Owen và vợ Emma trở về căn hộ của họ trên một chiếc Lexus đen hôm 10/3. Gương mặt cả hai trông đều rất mệt mỏi. Nam ca sĩ 38 tuổi vừa gây ra vụ động trời khi tiết lộ quan hệ lăng nhăng của mình trong một cuộc phỏng vấn với The Sun. Anh lý giải nguyên nhân của những lần “ong bướm” này là do phải tìm chốn giải khuây cho thói nghiện rượu.

Trong ban nhạc Take That, Mark Owen nổi tiếng là chàng ca sĩ có gương mặt baby. Anh luôn giữ hình ảnh trong sáng, không scandal và rất được lòng fan. Do đó, tiết lộ trên của Mark khiến nhiều người “ngã ngửa”, đặc biệt là vợ anh, Emma. Cặp đôi này kết hôn vào tháng 10 năm ngoái sau 5 năm chung sống. Họ đã có với nhau 2 con, Elwood, 3 tuổi và Willow Rose, 1 tuổi.

Trở lại buổi phỏng vấn, Mark Owen cho biết: “Tôi không biết thực sự là có bao nhiêu cô gái. Có thể là 10”. Trong số đó, có một phụ nữ tên Neva Hanley. Mối quan hệ bí mật giữa Mark và Hanley bắt đầu vào năm 2004 sau khi gặp gỡ ở ga tàu điện ngầm. 3 tuần sau, họ bay tới Los Angeles và nhiều lần qua đêm cùng nhau. Trở lại Anh, Mark và Hanley sớm hẹn gặp, hít ma túy, uống vodka và quan hệ tình dục. Mối quan hệ giữa hai người vẫn tiếp tục duy trì, kể cả 1 tuần sau khi Owen chào đón con gái và 1 tháng trước khi anh làm lễ cưới, với bến đáp là rất nhiều khách sạn khác nhau.

Mark Owen còn thú thật đã gửi cho Hanley khoản tiền 12.000 bảng Anh trích từ tài khoản cá nhân, trong đó có 9.000 bảng đưa sau khi hai người chấm dứt mối quan hệ vào cuối năm ngoái. Tuy vậy, Mark khẳng định anh đưa tiền không phải để người tình im lặng.

Nói về vợ, anh tỏ ra cực kỳ hối lỗi: “Tôi vô cùng hối tiếc đã gây ra ngần ấy nỗi đau cho Emma, đã không thú thật với Emma chuyện tôi ngoại tình. Khi cô ấy mang thai con trai đầu lòng của chúng tôi, mọi chuyện đã thay đổi. Tôi cảm thấy ngày càng hiểu Emma hơn. Tôi yêu cô ấy cho tới hơi thở cuối cùng nhưng mối quan hệ của chúng tôi không thực sự tốt và lỗi là do tôi. Tôi đã để Emma phải thất vọng chỉ vì quá ích kỷ và bướng bỉnh.

Giờ đây, tôi chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho Emma và hai con. Điều hạnh phúc nhất thế giới là được làm cha. Tôi cảm thấy mình quá may mắn và càng thấy hối tiếc vì tất cả những xấu xa tôi đã làm. Emma là người phụ nữ duy nhất tôi muốn chia sẻ cuộc sống cho tới cuối đời”.

Về phần mình, Hanley, người mới 19 tuổi khi bắt đầu quan hệ với Mark cho biết: “Sự dối trá đã đi quá xa và tôi không muốn tiếp tục làm như vậy với gia đình Mark”.

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Động từ
Danh từ
Tính từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang