Tối qua tại Manhattan, nhà thiết kế Marc Jacobsm đã có mặt tại buổi Nói chuyện về thời trang do viện thời trang Pháp tổ chức. Tại đây, anh đã tiết lộ ý tưởng về những thiết kế trong bộ sưu tập Thu 2010 cho nhãn hiệu Louis Vuitton ra mắt từ đầu tháng 3 này
Tại buổi nói chuyện này, nhà thiết kế Marc Jacobs – Giám đốc sáng tạo của thương hiệu bậc nhất nước Pháp Louis Vuitton, anh cũng nói sâu hơn về những thiết kế trong bộ sưu tập Fall 2010 vừa qua: “Bộ sưu tập được mở rộng ra nhiều mẫu mã hợp thị hiếu ở nhiều độ tuổi khác nhau. Và đó chính là điểm mà Vuitton ưa thích nhằm đưa ra thị trường trong năm nay”. “Chúng tôi đã đề cập đến và quyết định những tiêu chuẩn của các thiết kế này và chúng được đánh giá sẽ là sản phẩm được nhiều người yêu thích ngay sau khi show diễn kết thúc, chắc chắn rồi mỗi mẫu là một vẻ đẹp và rất lộng lẫy”.
Show diễn của LV được mở đầu bằng các chân dài Laetitia Casta, 31 tuổi (trái) và đóng show có siêu mẫu của thập niên 90 Elle Macpherson, 46 tuổi
Nhà thiết kế này nói thêm: “Chính vì vậy, chúng tôi đã chủ động chọn những gương mặt siêu mẫu của thập niên 90 để phù hợp cho mỗi thiết kế show ra mắt của LV vừa qua như… Elle Macpherson và Laetitia Casta. Đây là hai siêu mẫu mà tôi đã đề xuất để phù hợp cho một vài mẫu váy trong bộ sưu tập của mình. Và tôi cũng đã mời thêm cả Alessandra Ambrosio và Adriana Lima - họ được cho là những gương mặt nóng bỏng nhất làng mẫu hiện nay”.
Ngoài ra, các gương mặt khác cũng được lựa chọn để làm việc cho các chiến dịch quảng cáo sẽ được tung ra sắp tới như: Daria Werbowy và Isabeli Fontana. Hai chân dài này sẽ xuất hiện trong những bức ảnh quảng cáo của LV với trang phục trong bộ sưu tập Fall 2010 vừa qua.
Mẫu váy kẻ ca-rô trong bộ sưu tập Fall 2010 của Louis Vuitton được Marc Jacobs lấy ý tưởng từ chiếc váy của anh.
Nhà thiết kế này cũng đề cập đến ý tưởng cho một vài chiếc váy kẻ ca-rô trong bộ sưu tập. Nó lấy từ nguồn gốc của chiếc váy ngắn mà anh từng mặc. Theo nguồn tin từ Fashionista: “Chiếc váy kẻ ca-rô nổi tiếng của Marc, đó là quà của phụ tá Casey đi Barneys và mua tặng anh 2 chiếc. Chính vì thế, những chiếc váy Comme des Garçons (váy của người miền núi và lính E-cốt) có đường kẻ sọc ca-rô ra đời trong bộ sưu tập vừa qua của LV”.
Chiếc váy kẻ ca-rô của nhà thiết kế Marc Jacobs từng mặc, và tạo ý tưởng trong bộ sưu tập Fall 2010 của LV vừa qua với một vài mẫu váy kẻ của người Ê-cốt.
Nhà thiết kế này cũng chia sẻ cảm giác về những thiết kế của anh trên thảm đỏ: “Ai đó muốn mặc một chiếc váy để nổi bật thì chính là những chiếc váy này. Tôi không đặt quan niệm trong ý tưởng cho một chiếc váy mặc trong sự kiện thảm đỏ””.
Trong buổi nói chuyện này, một vài khán giả cũng tò mò về đời tư của Jacobs, họ hỏi nếu anh bị căng thẳng trong một buổi sáng thì sao: “Tôi nghĩ, phải chăm sóc bản thân mình, hãy tắm dưới vòi hoa sen và dùng một chút nước hoa – dành cho phụ nữ. Và thật tốt nếu bạn trang điểm cho mình một chút, tôi nghĩ điều đó sẽ làm cho bạn thật lộng lẫy và đẹp hơn”; anh tiếp tục cởi mở: "Tôi thuộc kiểu người thường đi vào và ra trong nhà tắm chỉ trong vòng 5 phút nhưng bây giờ tôi cần phải có 2 giờ. Không ai có thể hiểu được tôi đang làm cái gì trong đó".
Một vài khán giả nữ hỏi Marc: “Anh sẽ chọn mặc cái gì trong hai thứ… một là đồ của võ sĩ quyền Anh; hai là mặc đồ lót của phụ nữ?” – Marc không hề nao núng khi trả lời: “Đồ lót của phụ nữ”. Anh rất vui mừng khi được làm phụ nữ và tiếp tục nói: “Mẹ tôi muốn tôi nói rằng mẹ hãy mua những đồ của Marc Jacobs và Louis Vuitton”.







