Maradona và Dunga

Xem tin gốc 

SGGP - 24 tháng trước 14 lượt xem

Maradona va Dunga

Điểm chung nhất giữa 2 nhà cầm quân Nam Mỹ chính là họ cùng thất vọng chia tay sân khấu lớn World Cup 2010 khi sự kỳ vọng đang dâng cao. Sự nghiệt ngã của cuộc chơi lại vận đúng vào Diego Maradona và Carlos Dunga, bất kể trong tay của cả 2 có vô khối những ngôi sao hàng đầu thế giới đang khát khao bước tới đỉnh vinh quang.

Có lẽ dư âm buồn vẫn sẽ tồn tại cho đến khi cả hai chứng minh được, Nam Phi chẳng qua là một tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Và những ngày hè nóng bỏng của Brazil 2014 có lẽ chính là nơi cả hai buộc phải chứng tỏ điều đó. Đành chờ vậy!

Nhưng có một thực tế cũng khá nghiệt ngã giữa 2 vị “thuyền trưởng” Nam Mỹ sau thất bại của ĐTQG. Đó là chuyện Carlos Dunga bị sa thải, trong lúc Diego Maradona được đón như một người hùng. Thất bại hình như trở thành nỗi đau quá lớn đối với bóng đá Brazil, còn người Argentina đón nhận nó theo một cách khác, hiền hòa hơn thì phải.

Brazil không dành chỗ cho những người thất bại. Người Brazil đã đặt trọn niềm tin nơi Dunga, chấp nhận cả chuyện ông mạnh tay thải loại các cựu thần Roberto Carlos, Ronaldinho và Ronaldo. Thành ra, khi thất bại, sức ép từ sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ cũng như giới chức bóng đá Brazil đã quật ngã Dunga hoàn toàn.

Ngược với cảnh tượng đáng quên của Dunga, Diego Maradona cùng các học trò vừa xuống máy bay ở Buenos Aires là đã được tung hô như những người hùng. Lạ ở chỗ, trong những lần sớm rời cuộc chơi trước, giới mộ điệu Argentina có bao giờ để đội tuyển yên thân đâu. Thế mà, người hâm mộ Argentina đón nhận thất bại 0-4 trước người Đức chỉ với nỗi buồn ngắn ngủi, thay vào đó là những lời lẽ đầy tin tưởng vào huyền thoại Maradona và các ngôi sao của mình.

Maradona vẫn luôn bị cho là điên, là lập dị trong cả cách chọn học trò lẫn cách huấn luyện trên sân. Thế nhưng, Argentina đã có màn trình diễn ấn tượng ở Nam Phi, ít nhất là cho đến khi họ chịu dừng bước trước người Đức chơi phòng ngự - phản công sắc sảo bậc nhất thế giới.

Vì vậy, đón đội bóng trở về, chẳng ai trong số những người Argentina nói lời chia buồn, mà cầu mong Maradona vẫn sẽ ngồi trên ghế HLV trưởng ĐTQG nhằm viết lại giấc mơ còn dang dở cho xứ sở vũ điệu tango…

Lê Quang

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang