Mạng ảo, nỗi đau thật

Việc ông Nguyễn Văn Tùng (ngụ khối 6, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xích con trai (học sinh lớp 8, Trường THCS Trần Bình Trọng, TP Buôn Ma Thuột) suốt 2 ngày vào cột trước nhà để “cai nghiện” game online mới đây tiếp tục khiến dư luận xôn xao, lo lắng.

Nhìn cảnh cậu bé ăn nằm tại hiên nhà, mọi người đều thương cảm, xót xa nhưng khi biết cha mẹ em phải nén vào lòng nỗi thương con, sự xấu hổ đến nhục nhã với thiên hạ để đe con thì hầu hết đều cảm thông. Dẫu biện pháp xiềng xích không phải là tối ưu, thậm chí là xúc phạm danh dự, thân thể con cái song cực chẳng đã ông mới phải làm như vậy. Điều đó còn thể hiện sự bế tắc và tuyệt vọng đến cùng đường của một người cha.

Sự việc xảy ra khi cậu bé này đã bỏ nhà đi suốt 6 ngày đêm để chơi game, gia đình cùng họ hàng đi khắp các quán điện tử để tìm kiếm. Đáng lo hơn khi cháu T. đã nhiều lần trộm tiền của cha mẹ bỏ nhà để đi “cày” game thâu đêm suốt sáng. Gia đình nhiều lần khuyên bảo, dùng nhiều biện pháp khác nhau nhưng T. vẫn chứng nào tật nấy.

Anh, chị sẽ làm gì khi con mình rơi vào tình trạng này? Câu hỏi khiến nhiều người bất giác giật mình. Có người phân tích: Con ai ở lứa tuổi ấy cũng có thể sa ngã, ham chơi, mất phương hướng, quan trọng là tình thương yêu và sự dạy bảo nghiêm túc của cha mẹ. Vậy thử hỏi ai không thương con, không dạy con những điều tốt đẹp, mong con khôn lớn thành đạt? Nhưng vẫn có những cô, cậu học trò bất chấp lời khuyên bảo của cha mẹ, vượt qua sự quản lý của nhà trường và gia đình lao vào sự hấp dẫn của thế giới mạng, khiến cuộc sống mất cân bằng và có những hành vi thiếu kiểm soát.

Chị bạn tôi từng chia sẻ: Đứng bên cạnh cậu con trai nhiều phút mà nó không hề hay biết, bỗng dưng chị không kìm được nước mắt… Không còn phương pháp nào chị chưa áp dụng, từ chân tình như người bạn đến nghiêm khắc như quản giáo mà con vẫn mê điện tử mà bê trễ học hành. Ra khỏi quán net, như vô định chị chở thẳng con vào đồn công an, cùng con lắng nghe tác hại của game online và sự nghiêm khắc của pháp luật từ người đồn trưởng. Cậu con trai trông ương bướng là thế mà ngồi khóc tu tu. Cũng từ đó con chị bớt ham game.

Chắc chúng ta chưa quên cậu bé Hào Anh từng bị ngược đãi khi làm việc tại trại giống tôm Giang – Thơm ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau) vào năm 2010 được cộng đồng giúp đỡ đã trở về trong vòng tay yên ấm của gia đình. Nhưng rồi vì quá ham mê chơi games dẫn đến việc trộm cắp cả máy tính ở nơi làm việc mà phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Rất có thể đó sẽ là bước trượt dài của cậu bé T nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Đáng thương và đáng giận- những đứa con mải chơi game đến quên ăn quên ngủ, bỏ bê học hành và khước từ cả sự yêu thương của gia đình. Hãy hiểu rằng mọi giá trị mà con ham mê trên mạng đều là ảo, hãy về để đón nhận tình thương vô bờ của mẹ cha nơi tổ ấm gia đình.

Vĩnh Xuân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/khoa-giao/mang-ao-noi-dau-that/76296