Manchester United vs Manchester City: Không chỉ là Derby

Xem tin gốc 

Bóng đá số - 35 tháng trước 520 lượt xem

Manchester United vs Manchester City: Khong chi la Derby

Giống như hầu hết mọi trận derby nào trên thế giới, trận derby thành Manchester cũng luôn tồn tại sức nóng khủng khiếp bủa vây từ mọi phía (bất chấp việc Quỷ đỏ luôn ở vị thế cao hơn Manchester City). Ở trận chiến chia đôi thành Manchester chẳng bao giờ có nụ cười dành cho cả hai, mà thay vào đó chỉ có nước mắt, sự thù địch và nhiều khi là cả máu nữa….

Cuộc chiến truyền thống và tiền bạc

Cho đến trước năm ngoái, MU vẫn còn vượt trội Manchester City về mọi mặt, từ truyền thống cho đến cả tiềm lực tài chính lẫn thực lực hiện tại. Thế nhưng, với sự xuất hiện của ADUG ít nhất đã có một thứ đổi thay. Đó là sức mạnh tiền bạc. Trong khi MU phải trải qua một mùa hè khắc khổ, gần như thắt lưng buộc bụng tới mức tối đa, dù đã phải chia tay cầu thủ xuất sắc nhất của họ trong 2 mùa bóng vừa qua Cristiano Ronaldo. Thì hoàn toàn ngược lại, Manchester City năm thứ hai liên tiếp làm khuynh đảo thị trường chuyển nhượng với túi tiền không đáy của những ông chủ người Ả-rập.

Dĩ nhiên, “đắt sắt ra miếng”. Dù vẫn còn quá sớm để khẳng định Man xanh đã trở thành một thế lực mới ở Premier League. Song với những gì đã diễn ra từ đầu mùa, đặc biệt là sau trận thắng Arsenal rõ ràng cũng chẳng thể đánh giá thấp thày trò HLV M.Hughes ở thời điểm này. Manchester City đang thể hiện một khao khát chiến đấu lớn đến khó tin. Những Given, M.Richards, Bellamy, Adebayor…. đều đang cháy bằng cả con tim nóng, như thể đây là những trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp vậy.

Ông chủ người Ả-rập đang nuôi tham vọng biến Man City trở thành 1 thế lực mới

Sau 4 trận toàn thắng, Man xanh nổi lên như một thế lực thách thức sự thống trị của Big Four. Đến làm khách tại Old Trafford sẽ là một cơ hội nữa để gã nhà giàu mới nổi thể hiện tham vọng, sự thăng tiến của mình, cũng như bước ra khỏi cái bóng che phủ khổng lồ của người láng giềng đáng ghét.

Trong khi đó, với thày trò HLV Ferguson nhiệm vụ của họ ở trận đấu này, không chỉ là bảo vệ những giá trị truyền thống, mà MU còn phải quyết tâm dạy cho kẻ ngạo mạn cùng thành phố 1 bài học. Khi mà kể từ mùa hè đến giờ, Man xanh đã có không ít động thái “gây chiến” (ví dụ như chăng poster khổng lồ của Tevez để trêu người MU…).

Quỷ đỏ nắm lợi thế

Khi HLV Alex Ferguson phát biểu: “Manchester City là một CLB ngu ngốc và ngạo mạn. Họ chẳng thể khiến tôi phải quan tâm” trong chuyến du đấu Châu Á hồi mùa hè vừa qua, có lẽ chính chiến lược gia người Scotland cũng chẳng thể ngờ CLB-ngu-ngốc kia lại tiến nhanh đến thế.

Sẽ là nói dối nếu HLV Ferguson nhắc lại lời nói của mình cách đây hơn 2 tháng “Họ chẳng thể khiến tôi phải quan tâm”. Sự thực là Sir Alex đã lao tâm khổ tứ đáng kể vì cuộc chiến thành Manchester City.

Vì trận đấu này, mà ông đã phải chấp nhận mạo hiểm trận khai màn Champions League mùa này khi tung ra sân một đội hình tương đối xộc xệch trong chuyến làm khách trước Besiktas. Cũng vì nó, mà ông phải làm mếch lòng cậu học trò cưng Rooney, rút tiền đạo này ra khỏi sân từ phút 63 – thời điểm MU vẫn còn chưa thể khai thông bế tắc. Cũng bởi trận đấu này, mà HLV Ferguson phải đóng vai thầy dùi, đòi công lý cho kình địch Arsenal khi lên tiếng yêu cầu FA phải treo giò Adebayor.

Những động thái đó cho thấy, Sir Alex cũng đã phải dành cho Manchester City một sự tôn trọng nhất định, nếu không muốn nói là rất đáng kể. Đây thực ra cũng là một điều rất dễ hiểu và cần thiết trước màn trình diễn ấn tượng của Man xanh. Nhất là ngay cả ở thời điểm “cơ hàn” Man xanh vẫn còn gây không ít khó khăn cho Quỷ đỏ (thành tích đối đầu giữa 2 đội cũng chẳng quá chênh lệch: MU thắng 55 trận, thua 37 trong 140 lần chạm trán ở giải VĐQG).

Sir Alex đang đau đầu tìm cách khắc chế học trò cũ Mark Hughes

Thế nhưng, chẳng thể phủ nhận, MU đã nắm lợi thế lớn trong trận derby thứ 152 này ngay từ lúc bóng vẫn còn chưa lăn. Với việc Adebayor bị FA treo giò 3 trận (vì hành vi cố tình đạp vào mặt van Persie) đã khiến Manchester City thực sự lâm vào một cuộc khủng hoảng hàng công. Khi cả 4 chân sút đắt giá Adebayor và Robinho, Santa Cruz, Tevez (với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 124 triệu bảng) đều sẽ không thể ra sân (3 người còn lại đều đang dính chấn thương). Trong tay HLV M.Hughes gần như chỉ còn có 1 sự lựa chọn duy nhất là Craig Bellamy (vì cái tên còn lại Benjani Mwaruwari vốn đã bị bỏ quên suốt 1 năm nay). Những xáo trộn này rõ ràng là một thiệt thòi lớn của Man xanh trong cuộc gặp thượng đỉnh này. Bởi nên biết rằng, từ đầu mùa Adebayor đóng góp tới hơn 50% số bàn thắng của Man City.

Nhà hát của những giấc mơ

Khó khăn là thế, nhưng cũng chẳng phải là không có cửa cho Man xanh. Như đã nói ở trên, ngay ở thưở hàn vi, khó khăn hơn nhiều CLB này cũng đã chẳng ít lần gây sốc trước đối thủ. Ở trận đấu này, nếu vẫn duy trì được khả năng nhập cuộc rất trong hiệp 1 (100% số trận đấu Manchester City đều dẫn trước sau 45 phút đầu), cơ hội cho đội khách cũng chẳng hề nhỏ. Vì MU mùa này thường có thói quen khởi đầu rất chậm chập (60% trận đấu tại Premier League mùa này, Quỷ đỏ là đội bị thủng lưới trước).

Hơ nữa, tại Old Trafford nơi vẫn được coi là nhà hát của giấc mơ, chẳng có lí do gì Manchester City không có quyền nuôi dưỡng ước mơ “hóa rồng” của mình.

Trên tất cả, một cuộc chiến giữa một bên là sức mạnh của tiền bạc, một bên là những giá tri truyền thống; một bên giữa khát khao vươn lên, một bên là ông vua bảo vệ quyền lực …chắc chắn sẽ mang đến những xúc cảm thú vị!

Thành Đông

Tin khác:

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang