Mãn nhãn vòng chung kết chọi trâu Phúc Thọ 2014

Sáng ngày 23/2, tại SVĐ Trung tâm huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết Hội chọi trâu Báo Nông thôn Ngày nay – Phúc Thọ năm 2014. Sau một ngày thi đấu loại, vòng chung kết lần này đã chọn ra được 8 cặp trâu xuất sắc để tiến vào loạt tranh đấu quyết định.

Phóng viên Báo Giao thông đã ghi lại những hình ảnh "mãn nhãn" của vòng chung kết đầy kịch tính này.

Mặc cho thời tiết mưa phùn lạnh giá, hàng vạn người vẫn nườm nượp đổ về SVĐ trung tâm huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Các khán đài không còn một chỗ trống, những khuôn mặt sốt ruột đang mong chờ trận chung kết kịch tính sắp diễn ra.

Mở màn vòng chung kết bắt đầu lúc 9h sáng, trâu số 09 của Công ty du lịch Hải Đăng (xã Phụng Thượng – Phúc Thọ) gặp trâu 22 của ông Đàm Thanh Văn (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Trâu 09 là ngưu thủ chủ động tấn công ngay từ những phút đầu xung trận nhưng trâu 22 đã bền bỉ đỡ đòn.

Càng đấu, trâu 22 càng máu lửa với việc tung ra những đòn phản công hiểm hóc, buộc trâu 09 phải bỏ chạy sau 2 phút 59 giây thi đấu.

Trâu 17 của xã Hiệp Thuận-Phúc Thọ gặp trâu 29 của Công ty CPĐT và TM Linh Châu (Hà Đông, Hà Nội).

Sau khoảng 1 phút liên tiếp phải chịu những đòn tấn công bão táp từ phía trâu 17, trâu 29 đã phải chịu thua.

Thế trận giằng co giữa trâu 17 và trâu 01 được kéo dài khá lâu, máu nhuộm đỏ đôi sừng của hai “ông trâu”.

Một bất ngờ lớn xảy ra tại trận chung kết lần này, với đòn "hổ lao" nhanh như tên lửa của trâu số 14 ...

Đã tước đi mạng sống trâu số 12 của ông Hoàng Văn Toàn (Đồ Sơn, Hải Phòng) trong tích tắc, cả SVĐ như vỡ tung vì đòn hiểm đẹp mắt này của trâu số 14.

Sau khi bị "ông trâu" đến từ Thái Lan của Công ty Tuấn Linh, thị trấn Phúc Thọ này đoạt mạng, trâu số 12 gục chết tại chỗ, khiến hàng chục nhân viên của BTC phải dùng dây thừng kéo ra khỏi sân thi đấu.

Những màn rượt đuổi của trâu thắng thế khiến khán giả rất phấn khích.

Hai "ông trâu" đang giằng co quyết liệt.

Kẻ tám lạng, người nửa cân khiến thế trận dường như bất phân thắng bại.

Đòn "tì sừng" ép đất của trâu số 14 khiến trâu số 1 suýt ngã ngửa.

Nhưng bất ngờ về cuối trận trâu 14 lại bỏ chạy dẫn đến thua cuộc.

Một chủ trâu cưỡi trên chú trâu chiến thắng của mình.

Trận chung kết mới là tâm điểm của ngày hội, cả SVĐ đều cùng nhau đứng dậy hò reo cổ vũ cho cặp trâu cuối cùng. Trâu 25 của xã Sen Chiểu – Phúc Thọ với đòn "cáng hầu" hiểm hóc.

Mọi người cùng hồi hợp chờ đợi ...

Cuối cùng, trâu 25 của xã Sen Chiểu – Phúc Thọ đã đánh bại trâu 17 trong trận chung kết chỉ kéo dài 6 giây để đăng quang ngôi vị "Ngưu vương".

Lễ trao giải đã được diễn ra ngay sau khi kết thúc ngày Hội, với các giải phụ hấp dẫn. Giải Trâu gan dạ nhất thuộc về trâu 01 của ông Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội) trị giá giải thưởng 5 triệu đồng. Giải cặp Trâu đánh hay nhất thuộc về cặp trâu 31 của ông Phạm Đức Trường (Hàm Yên, Tuyên Quang) và trâu 18 của ông Kiều Duy Huấn (Ban chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ) thi đấu ở vòng loại ngày 22/2 trị giá giải thưởng 5 triệu đồng. Giải Trâu có đòn đánh hiểm nhất thuộc về trâu 14 của Công ty Tuấn Linh (Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ) cũng được thưởng 5 triệu đồng.

Đồng giải ba là chủ nhân của hai trâu số 3 của ông Nguyễn Tất Thắng (CLB doanh nghiệp trẻ Phúc Thọ) và số 1 của ông Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội) với giải thưởng là một cây vàng SJC 9999.

Giải nhì thuộc về trâu số 17 của xã Hiệp Thuận-Phúc Thọ với giải thưởng là 2 cây vàng SJC 9999.

BTC đã trao ngôi "Ngưu vương" của Hội chọi trâu Báo Nông thôn Ngày nay - Phúc Thọ 2014 cho trâu số 25 của xã Sen Chiểu - Phúc Thọ với giải thưởng là 3 cây vàng SJC 9999.

Sau khi kết thúc Hội chọi trâu, tất cả các "ông trâu" tham dự cuộc thi đều bị giết thịt để bán cho du khách.

Hoàng Nam

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/phong-su-anh/201402/man-nhan-vong-chung-ket-choi-trau-phuc-tho-2014-454279/