Man United từ chối bán “lúa non” cho Newcastle

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 4 tháng trước 153 lượt xem

Bất chấp chẳng trọng dụng Ravel Morrison, nhưng Man United vẫn cương quyết không bán "viên ngọc thô" này cho Newcastle.

>> Man United: Cuộc chiến trong khung gỗ
>> 22h00 ngày 14/1: Man United vs Bolton
>> Sir Fergie đau đầu vì thiếu hụt nhân sự


Morrison là một trong những tài năng sáng giá nhất của học viện trẻ Man United. “Viên ngọc thô” 18 tuổi này có thể chơi ở rất nhiều vị trí trên hàng công và cả hàng tiền vệ. Và dù đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với Man United từ 2 năm về trước nhưng Morrison vẫn chưa được thi đấu trận nào ở Premier League.

Morrison từng được ví như “Rooney đệ nhị” của xứ Sương mù với lối di chuyển thông minh và khả năng càn lướt tuyệt vời. Hợp đồng của Morrison sẽ hết hạn vào tháng 6 tới nhưng Quỷ đỏ vẫn chưa đả động gì đến chuyện gia hạn với anh. Thực tế, Morrison là cầu thủ rất có tố chất, nhưng những rắc rối ngoài sân cỏ là nguyên nhân khiến anh đánh mất sự tin tưởng từ Sir Alex (từng ra tòa vào cuối năm ngoái).


Morrison là mẫu cầu thủ lắm tài nhiều tật

Newcastle mới đây đã gửi đề nghị hỏi mua Morrison với giá 1 triệu bảng nhưng bị phía Man United thẳng thừng từ chối. Mặc dù vậy, đại diện của Morrison khẳng định thân chủ mình sớm muộn cũng sẽ chuyển đến bến đỗ mới.

Ban đầu, Morrison cũng rất háo hứng với chuyện tái ký với Quỷ đỏ, nhưng mọi chuyện đã thay đổi 180 độ với màn tái xuất đầy bất ngờ của “lão tướng” Paul Scholes. Có lẽ Morrison đã tự ái vì Sir Alex thà gọi lại một “ông già”, chứ quyết không đoái hoài đến anh.

Bên cạnh đó, việc Man United từ chối nâng lương cũng là nguyên nhân khiến tiền vệ 18 tuổi này quyết dứt áo ra đi.

KỲ ANH - Bongdaplus.vn


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang