Có vẻ như Man City đang học theo cách làm của Real Madrid: không mua được bằng tiền sẽ mua bằng rất nhiều tiền!
25 triệu, 30 triệu rồi 40 triệu bảng! Những lời đề nghị cứ được phát ra nhưng đáp lại vẫn là cái lắc đầu lạnh lùng của Chelsea. Họ không thiếu tiền đến mức phải bán đi "đầu lĩnh", biểu tượng của mình.
Biết ở thế yếu, Man City giờ đây chuyển trọng tâm sang nhân vật chính. 150.000, 250.000 và mới đây nhất là tuyên bố cực kỳ hấp dẫn: mức lương 300.000 bảng/tuần - một kỷ lục thế giới. Nên nhớ, Cristiano Ronaldo cũng chỉ hưởng lương 255.000 bảng/tuần ở Real.
Mục tiêu của Man City chưa hẳn là "không thể đụng đến"
Mark Huges từ lâu đã coi John Terry như một chiếc chìa khóa để biến Man City thành một thế lực tranh chấp với nhóm Big Four. Lý do thật đơn giản: sân City of Manchester thiếu hẳn một hình bóng thủ lĩnh.
Hàng công coi như đã ổn với sự xuất hiện của Carlos Tevez (gần như chắc chắn) và Santa Cruz cộng thêm Robinho, Jo, Bellamy và Caicedo. Ưu tiên tiếp theo sẽ là hàng thủ.
Theo một nguồn tin thân cận với tuyển thủ Anh, mục tiêu của Man City đang "dao động" trước sự nhiệt tình của Mark Huges.
Còn theo SunSport, có một vấn đề khá lớn ở Stamford Bridge là kể từ ngày Ancelotti tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng Chelsea, John Terry vẫn chưa gặp mặt hay có bất cứ sự liên hệ nào với ông thầy mới. Đó có thể coi là một hy vọng cho "Man xanh".
Hiện tại, mức lương của John Terry là 150.000 bảng/tuần. Và biết đâu được, thủ quân The Blues lại thay đổi quyết định. Như mùa hè vừa qua, mấy ai tin nổi Kaka lại rời bỏ Milan hay Ronaldo "tẩu thoát" khỏi Old Trafford để tới thành Madrid!. Không gì là không thể khi đồng tiền biết lên tiếng đúng lúc!