1. Trước trận giao hữu này, Man City đã làm một bộ phận CĐV Mỹ ngứa mắt vì họ... quá “hot”. Trước khi đá giao hữu với New England Revolution, Man City đã yêu cầu CLB Mỹ phải đảm bảo chất lượng mặt cỏ. Và rất tình cờ là New England lại xin hoãn trận đấu gặp Salt Lake City ở giải VĐQG Mỹ ngay trước đó vì lý do trời mưa. Người ta ồn ào: New England coi thường giải VĐQG để giữ mặt cỏ phục vụ cho đội bóng châu Âu.
Cũng thời gian ấy, hãng sản xuất trò chơi điện tử EA Sports, một trong những thương hiệu thể thao lớn nhất hành tinh (chỉ sau ESPN, Nike và Adidas) đã ký một hợp đồng chưa từng có với Man City. FIFA12, phần mới nhất của loạt game bóng đá nổi tiếng sẽ được thiết kế đặc biệt cho Man City. EA Sports chưa từng làm với CLB nào điều tương tự.
Chỉ hai chi tiết đó đủ thấy chỉ một suất dự Champions League đã làm thay đổi hoàn toàn vị thế của đội chủ sân City of Manchester. Bản thân đội bóng ấy đã có đẳng cấp hay chưa, tùy người hâm mộ phán xét. Nhưng với các nhà kinh doanh, thương hiệu Man City giờ đã trở thành một đối tượng đáng lưu tâm.
2. Bây giờ, câu hỏi “Tại sao Man City không thể trở thành một đội bóng lớn?” hóa ra lại rất khó trả lời. Họ có tiền, và chuẩn bị biến Luật công bằng tài chính của UEFA thành trò lố với một hợp đồng tài trợ lên tới 40 triệu bảng/năm (gấp đôi hợp đồng của M.U và Liverpool) từ Etihad, một công ty khác của Hoàng gia Abu Dhabi. Họ có tham vọng. Họ bắt đầu có vị thế.
Những gì Man City không có, họ sẽ mua. Lương cao, được chơi/huấn luyện tại Champions League và chứng kiến đội bóng mạnh lên qua từng mùa, ai sẽ từ chối một CLB như thế? Yaya Toure đã gật đầu. Aguero sẽ gật đầu. Nasri gật đầu. Kaka thức trắng đêm suy nghĩ (trước khi từ chối vì lý do tình cảm).
Có lẽ việc Man City đang vươn tầm để tiến sát tới vị thế của một 'ông lớn' không còn ai bác bỏ được nữa. Các nhà đầu tư đã thừa nhận. Sir Alex Ferguson cũng thừa nhận. Chỉ mới 2 năm trước, ông còn gọi họ là “một CLB nhỏ với lối nghĩ nhược tiểu”. Bây giờ, từ Mỹ, ông chào mừng Man City đến với cuộc đua của những đại gia.
Khi các kỹ thuật viên của EA Sports quét hình 3D của toàn bộ các ngôi sao trong đội hình chính Man City và đưa vào game, đội bóng ấy đã rất gần với một biểu tượng.
3. Man City đã ở gần vị thế một biểu tượng của bóng đá hiện đại. Bởi họ đại diện cho những giá trị cơ bản nhất của bóng đá trong thời đại của chúng ta: đầu tiên là tiền, sau đó là nhiều tiền hơn nữa. Tiền tạo ra chiến thắng. Tiền mang về những ngôi sao lung linh.
Chuyện không thể rạch ròi tốt-xấu. Khi những ngôi sao nhạc trẻ, như Justin Bieber của Mỹ hay ban nhạc SNSD của Hàn Quốc, trở nên nổi tiếng một cách phi thường, rất khó để phán xét họ đã mang lại cho giới trẻ những gì, lấy đi những gì, cũng chẳng ai có thể lấy hệ giá trị của các diva hay giọng ca opera hàng đầu ra để so sánh và rằng họ không xứng đáng nổi tiếng. Họ thời thượng, đơn giản vậy thôi.
Man City cũng thế. Bây giờ cân đo họ mang lại cho bóng đá những gì, họ đã có đẳng cấp hay chưa là một câu chuyện quá dài. Nhưng phải nhớ rằng lịch sử đã ghi nhận cả những kẻ phong lưu, như Casanova của Ý hay Don Juan của Tây Ban Nha, để biết rằng khi người ta đưa một phong cách sống lên đến đỉnh cao, họ có quyền được ghi nhận.
duc hoang