Man City 1-2 Tottenham: Ngôi vô địch đang tuột khỏi tay Man City

Lần thứ 6 trong lịch sử Premier League, 4 đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng gặp nhau trong một ngày. Arsenal đã giành chiến thắng kịch tính trước Leicester City trong trận cầu 6 điểm; tuy nhiên ở một diễn biến khác, Manchester City đã thất thủ 1-2 trước Tottenham, cơ hội vô địch của nửa xanh thành Manchester đang dần biến mất.

Harry Kane và Eriksen gieo sầu cho Manchester City. (Ảnh: Dailymail)

Bởi đây là một trận đấu mang tính chất rất quan trọng nên cả Man City lẫn Tottenham đều nhập cuộc với sự cẩn trọng nhất định. Mặc dù phải chơi trên sân khách nhưng đoàn quân của Mauricio Pochettino mới là người nắm giữ thế chủ động trong suốt 15 phút đầu tiên của hiệp 1 với 67% tỉ lệ kiểm soát bóng.

Tuy nhiên với lợi thế sân nhà, Man City đã dần cân bằng lại thế trận và không còn để Spurs chơi lấn lướt nhưng cũng đành bất lực trong việc uy hiếp khung thành của thủ môn Lloris do thiếu đi sự chính xác trong những đường chuyền cuối cùng và sự sắc nét trong những đợt tổ chức tấn công.

Cả hai đều phòng ngự rất kín kẽ, hiệp 1 diễn ra không có nhiều tình huống đáng chú ý ngoài những pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của trận đấu lại thuộc về đội khách: Christian Eriksen sút xa khá căng, bóng đi đúng vị trí của Joe Hart và buộc thủ thành người Anh phải đẩy bóng giải nguy.

Sang đến hiệp 2, cả Man City lẫn Tottenham đã bắt đầu thi đấu cởi mở. Đầu tiên phải kể đến pha dứt điểm cận thành đưa bóng lên trời của Sergio Aguero mặc dù không bị ai kèm.

Ngay sau đó, Tottenham đã có câu trả lời; từ một pha tạt cánh của Danny Rose bên phía cánh trái, bóng chạm tay của Sterling và trọng tài ngay lập tức cho Tottenham được hưởng quả phạt đền. Harry Kane không mắc sai lầm trên chấm 11m, hạ gục Joe Hart mở tỉ số cho Tottenham.

Bị dẫn trước, Man City tràn lên tấn công và suýt chút nữa họ đã có bàn thắng gỡ hòa nếu như xà ngang không từ chối pha sút phạt đẹp mắt của Yaya Toure ở phút thứ 56.

Tuy nhiên cũng phải chờ đến phút 74, Iheanacho đệm bóng cận thành sau một pha căng ngang hoàn hảo của Clichy bên phía cánh trái đã đưa tỉ số trận đấu về vạch xuất phát. Đây là bàn thắng thứ 3 của Iheanacho tại Premier League mùa bóng năm nay, tất cả đều đến sau khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Dù vậy ngay sau khi vào sân thay thế Dele Alli, tiền vệ Lamela đã có pha chọc khe tinh tế cho Eriksen băng xuống đối mặt và hạ gục Joe Hart, nâng tỷ số lên 2-1 cho Tottenham. Đó cũng là bàn thắng ấn định tỉ số của trận đấu.

Đội hình ra sân:

Manchester City: Hart; Zabaleta, Kompany, Otamendi, Clichy (Kolarov 75’); Fernandinho, Fernando (Iheanacho 66’); Toure, Sterling, Silva; Aguero.

Tottenham Hotspur: Lloris; Walker, Alderweireld, Wimmer, Rose; Dembele, Dier; Eriksen, Alli (Lamela 81’), Son (Carroll 72’); Kane (Chadli 89’).

Ghi bàn: Iheanacho 74' - Kane 54’, Eriksen 83'

Thành Đạt

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/man-city-1-2-tottenham-ngoi-vo-dich-dang-tuot-khoi-tay-man-city-87823