Màu xanh phủ kín ruộng đồng
Sau hơn 4 tháng, chúng tôi có dịp trở lại vùng rốn lũ Đại Hưng, đã không còn cảnh hoang tàn nữa. Thay vào đó, dọc dòng Vu Gia, theo con đường nhựa hơn 20km ngoằn nghèo chạy về xã Đại Hưng, một màu xanh mướt của những ruộng bắp, đậu phộng, lúa xanh rờn bát ngát. Sau cơn mưa trời lại sáng, bão lũ hồi tháng 9-2009 đi qua, để lại một lớp phù sa màu mỡ. Và người dân nơi đây qua nhiều tháng ngày vật lộn với thiên tai đã biến cánh đồng hoang tàn trở lại màu xanh.
Hai ông bà Cao Khánh đang chẻ củi chuẩn bị nấu bánh chưng.
Cả nhà anh Phạm Văn Thạnh, thôn Đại Mỹ sau cơn lũ quét chỉ còn hai bàn tay trắng. Với quyết tâm không để cái đói cái nghèo bám riết mãi, anh chạy vạy vay mượn thêm cùng với số tiền của các nhà hảo tâm đã cất dựng được ngôi nhà mới ở thôn An Tâm. Đứng trước ngôi nhà khang trang vừa mới dọn đến được vài ngày, niềm vui khôn tả thể hiện rõ trên khuôn mặt anh. “Ông trời quả không phụ lòng tui, gần nửa năm trời phải sống trong cái lán che tạm, bây chừ có nhà mới lại sắp đón Giao thừa nơi đây, tui mừng lắm anh à”. Anh Thạnh nói.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đức Thịnh-Chủ tịch UBND xã Đại Hưng, cho hay: “Trước Tết, dù nguồn kinh phí của xã còn eo hẹp, nhưng xã sẽ cấp đến mỗi hộ 200 nghìn đồng và 30kg gạo, để các hộ gia đình có thêm tiền. Dù ít ỏi nhưng chắc chắn sẽ ấm áp hơn rất nhiều.”
Ấm áp con chữ khi xuân về
Đứng trước ngôi nhà mới xây kiên cố còn thơm mùi vôi vữa, cô giáo Trần Thị Kim Liên, Trường Tiểu học Đình Nam không giấu được nỗi vui mừng: “Thật là may mắn, lũ cuốn trôi tất cả tài sản, nhà cửa của gia đình tôi nhưng may tôi được đồng bào cả nước cưu mang, giúp đỡ, nay mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, có nhà để đón Tết rồi…”. Những ngày đầu tháng 2 này, ngành giáo dục huyện nhà sẽ tổ chức “Ngày hội công nghệ thông tin” trong giới học sinh. Rất nhiều em hân hoan đón nhận, bởi với các em, kể từ sau cái ngày lũ tràn về ấy, hầu như mọi thông tin về khoa học công nghệ bị hạn chế.
Thầy giáo Lê Thượng Sỹ, Phó trưởng phòng Giáo dục huyện Đại Lộc cho biết thêm: “Đã từ lâu rồi các em luôn khao khát có được một sân chơi bổ ích, chúng tôi rất vui mừng khi được đưa lại tiếng cười, niềm sảng khoái cho các em những ngày Tết đang cận kề”. Nhiều chương trình “Quà xuân cho trẻ em nghèo-vùng lũ” cũng được các tổ chức hảo tâm trao tặng.
Em Phạm Châu Lệ, học sinh Trường Tiểu học Đình Nam tâm sự: “Lần này có quà Tết, có tiền thế này chỉ xin mẹ may chiếc áo thôi, còn dành cho ba mẹ may chiếc quần cho em vì lâu rồi chẳng có cái quần nào lành lặn”. Nhiều em mừng cuống quýt nhảy lò cò quanh sân khi nghe nói sẽ dành phần cho mình. Chiều cận Tết, nơi vùng “rốn lũ” những ngôi nhà mới tỏa khói lam chiều, chúng tôi thấy lòng ấm áp bởi dặm đường xuân, ngàn con chữ đã tràn về trên vùng rốn lũ miền Trung.
Bài và ảnh: Long Thành