Mại dâm “kiêm nghề móc túi”

Xem tin gốc 

VOV Online - 37 tháng trước 387 lượt xem

(VOV) - Không chỉ hoạt động mại dâm, các cô gái này còn móc tiền, vàng, các giấy tờ tùy thân… của khách. Với chiêu thức này bọn chúng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ.

Tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn 2 xã Thạnh Đức, Nhựt Chánh của huyện Bến Lức (Long An), gần hai tháng trở lại đây là điểm nóng của tệ nạn mại dâm, gây mất an ninh trật tự ở khu vực và cả người đi đường.

Cứ vào khoảng từ 20 giờ đến 1-2 giờ sáng, hàng chục gái bán dâm đứng ven quốc lộ để “câu khách” mua dâm, trong số này có rất nhiều gái mại dâm được chồng đưa ra đứng đường đón khách. Theo người dân ở đây cho biết, sau khi thỏa thuận xong, khách và gái mại dâm cùng nhau vào các nhà trọ ven đường, bọn chúng hoạt động gần như suốt cả đêm, có cả bọn côn đồ cảnh giới “bảo kê”, nếu khách mua dâm chống cự thì chúng sẵn sàng dùng mã tấu cảnh cáo, uy hiếp… Không chỉ hoạt động mại dâm, các cô gái này còn móc tiền, vàng, các giấy tờ tùy thân… của khách. Với chiêu thức này bọn chúng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ.

Cụ thể, ngày 17/6, ông Ngô Quốc T, Việt kiều Australia điều khiển xe ôtô đi ngang qua khu vực trên thì được các cô gái chào mời. Sau đó, ông T được gái mại dâm tên H (sinh năm 1985, ngụ huyện Hòn Đất, Kiên Giang) bán dâm với gia 150.000 đồng. Hai bên đưa nhau vào nhà nghỉ Phương Thanh, trong lúc hành sự thì H móc bóp tiền và hộ chiếu của ông T bỏ chạy. Vài ngày sau, H liên lạc với ông T đòi 5 triệu đồng để chuộc hộ chiếu.

Qua tìm hiểu, không riêng ông T, thời gian gần đây nhiều người đi đường cũng bị các cô gái trên ra tay lấy đi nhiều tài sản, thậm chí còn bị chúng hành hung gây thương tích./.

Cao Nguyên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang