Mai Phương Thúy gây lộn giữa đường: Chỉ là "ném đá ao bèo" mà thôi (!)

Xem tin gốc 

aFamily - 35 tháng trước 317 lượt xem

Mai Phuong Thuy gay lon giua duong: Chi la 'nem da ao beo' ma thoi (!)

Xét cho cùng đoạn clip chỉ là “ném đá ao bèo”, khuấy động dư luận trong chốc lát, không thể tăng gia vị cho làng giải trí nước nhà vốn luôn sôi động gượng gạo bằng những chuyện nhạt nhẽo.

Người ta chỉ tò mò và cố gắng khám phá bởi chưa biết điều gì đang chờ đợi phía sau cánh cửa; còn khi nắm rõ các đáp số thì chẳng cần thiết phải đi tìm sự thật! Đoạn video clip kia, xét cho cùng chỉ là “ném đá ao bèo”, khuấy động dư luận trong chốc lát, không thể tăng gia vị cho làng giải trí nước nhà vốn luôn sôi động gượng gạo bằng những chuyện nhạt nhẽo.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Vậy là một lần nữa Mai Phương Thúy (cựu Hoa hậu Việt Nam) trở thành tâm điểm của cư dân mạng với không ít lời bàn ra tán vào qua những thước phim ghi lại hình ảnh một cô gái đang “cãi nhau” mà câu hỏi có phải Mai Phương Thúy hay không vẫn còn để ngỏ. Nếu xem scandal của người nổi tiếng là “điểm đến” của dư luận thì có thể nói rằng, tên tuổi Mai Phương Thúy đã có những “đóng góp” rất đáng kể, “giúp” các diễn đàn nổi sóng cũng như khiến báo chí tốn không ít giấy mực.

Trước hết, người viết khẳng định chưa đủ căn cứ để kết luận nhân vật nữ trong Clip vừa được tung lên mạng là Mai Phương Thúy. Dù rằng chất lượng phim chưa thật hoàn hảo bởi hình ảnh ghi lại khá nhòe nhoẹt, nhưng phải thừa nhận, cô gái trong đoạn Video có nhiều điểm khá giống với chủ nhân bộ ảnh bikini “Vẻ đẹp huyền bí biển đêm”.

Mặc dù thời lượng ngắn nhưng có cảm giác kẻ quay phim khá… chuyên nghiệp và rất biết lựa chọn góc độ: từ hành động lia “máy quay” ra xa để đặc tả dáng vóc tới việc “zoom” cận cảnh làm nổi bật khuôn mặt nhân vật nữ với những cái trợn mắt, cau mày… Qua đó có thể gieo vào lòng người xem cái nhìn nửa tin nửa ngờ về danh tính cô gái đang tranh cãi về… luật giao thông với một kẻ vô danh.

Một cảm giác nữa là đoạn phim được quay một cách lén lút (không loại trừ khả năng đã được sắp đặt?) bởi dường như cô gái không biết có người âm thầm ghi hình nên cứ… vô tư “nhả ngọc phun châu”. Chất lượng âm thanh khá tốt và rất “khớp” với khẩu hình nhân vật chính, giúp loại bỏ nghi ngờ đoạn Clip được lồng tiếng!

Câu chuyện “người của công chúng” có những phát ngôn gây phản cảm không phải quá hiếm hoi; chẳng phải không ít “ngôi sao” đã lợi dụng phương tiện truyền thông để “đá đểu”, “bắn tỉa” đồng nghiệp nhằm triệt hạ uy tín “đối thủ” và gián tiếp nâng tầm vị thế của mình đó sao! Thậm chí, ở mức độ “bạo lực”, có cặp bạn diễn sử dụng nắm đấm để “nói chuyện phải quấy”; hay như câu chuyện một chàng ca sĩ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người hâm mộ cách đây chưa lâu đã đem đến cho khán giả cả nước những tràng cười nghiêng ngả… Thế nhưng, hình ảnh một cô gái (có thể là cựu hoa hậu Mai Phương Thúy?) dùng ngôn ngữ “chợ búa” để… phân thắng bại trên đường phố thì đúng là.. xưa nay hiếm!

Tuy nhiên, sự háo hức của người xem khi thưởng thức đoạn Video kia nhanh chóng “xẹp” dần bởi nội dung lời qua tiếng lại của cô chỉ là tranh cãi về việc đỗ xe sai nguyên tắc để giành… lối đi. Theo như tôi hiểu, chiếc Taxi chở cô gái bị một chiếc xe máy cản đường. Chủ nhân chiếc xe hai bánh cố gắng phân bua về hành vi cản trở giao thông (xe hư), còn cô gái có lẽ do bực tức nên đã có những âm lượng vượt quá mức độ lời nói bình thường, đi kèm hành động chỉ tay, sấn sổ; có cảm giác cô quyết tâm đấu lý đến cùng. Kết thúc màn cãi vã, cô quay trở lại Taxi lấy đồ và vội vã lách qua đám đông. Tất cả diễn ra trong chưa đầy một phút rưỡi (1 phút 19 giây).

Thực chất thì những cuộc “khẩu chiến” kiểu như thế chỉ là “chuyện thường ngày” mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp ở các ngã ba, ngã tư vào giờ cao điểm. Nhưng không ít người vẫn cảm thấy háo hức, muốn “dò cho đến ngọn nguồn lạch sông” bởi từ trước đến nay, trong cảm quan của dư luận cả nước, Mai Phương Thúy luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh một hoa hậu thân thiện, hòa nhã, với nụ cười thường trực trên môi. Vậy nên, việc xuất hiện đoạn phim ít nhiều đã gây sửng sốt cho dư luận bởi sự hư hư thực thực về cô gái đang thốt ra “lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu” kia.

Chẳng biết cô hoa hậu cao 1,84m đang du hí ở tận đâu? Khi “mục sở thị” đoạn Video cô sẽ nói gì? Nhưng ngẫm ra, sự hiếu kì của dư luận đã được đẩy lên đỉnh điểm, đến mức… rỗi hơi khi không ít người đang chờ đợi một lời xác minh (phủ nhận hoặc thừa nhận) từ Mai Phương Thúy!

Tôi đồ rằng những ai xem Clip nọ và đang chờ tiếng nói từ Mai Phương Thúy sẽ phải đối diện với không ít bi hài kịch. Thử đặt một giả thuyết, nếu người viết là kẻ trong cuộc, tôi hoàn toàn có thể im lặng, mặc cho người xem ôm một đống câu hỏi. Giả thuyết thứ hai, nếu cô gái trong đoạn phim đúng là Mai Phương Thúy thì câu trả lời cũng chỉ dừng ở mức… hiểu thêm một góc nhỏ về một ngôi sao, trong một tình huống, ở một thời điểm.

Vậy nên đừng cố công xác minh Mai Phương Thúy có phải cô gái đang “cãi nhau” không! Để làm gì chứ? Nếu câu trả lời là “thừa nhận” thì ngoài việc mang đến những cái lắc đầu chán nản, đoạn Video chỉ góp thêm câu chuyện ngoài lề về một người đẹp! Hoặc giả Mai Phương Thúy phủ nhận việc cô là nhân vật nữ thì cái mà người xem nhận về không gì khác ngoài sự “tẽn tò”, “ngượng nghịu” bởi đã mất quá nhiều thời gian vào những chuyện chẳng lấy gì làm to tát?

Sự việc theo kiểu “đầu voi đuôi chuột” là quá đủ để không nên và không cần dành nhiều quan tâm cho thước phim ấy! Người ta chỉ tò mò và cố gắng khám phá bởi chưa biết điều gì đang chờ đợi phía sau cánh cửa; còn khi nắm rõ các đáp số thì chẳng cần thiết phải đi tìm sự thật! Đoạn Video Clip kia, xét cho cùng chỉ là “ném đá ao bèo”, khuấy động dư luận trong chốc lát, không thể tăng gia vị cho làng giải trí nước nhà vốn luôn sôi động gượng gạo bằng những chuyện nhạt nhẽo.

Phạm Hoàng Mạnh Hà

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang