Những trận đấu giao hữu tẻ nhạt và 2 thất bại ê chề ở T-Home Cup 2009 được tổ chức ngay trên sân nhà có thể chưa phải là hình ảnh thật của Schalke dưới triều đại Magath, nhưng nó đủ để mang lại sự thất vọng. Một tháng nắm quyền ở Schalke, Magath vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho bài toán khủng hoảng ở Schalke đã kéo dài 2 năm qua. Dấu ấn của Magath sau những trận đấu vừa qua chỉ là sự gò ép khi chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang đội hình 4-4-2 mà ông ưa thích. Kết quả là Schalke như những VĐV điền kinh bắt phải học đá bóng. Thiếu tính tổ chức, khả năng thích ứng, Magath cũng không thể lấy sự toan tính của mình để bù đắp những thiếu sót trong lực lượng. Schalke cho thấy rõ ràng họ vẫn thiếu một tiền vệ tổ chức đẳng cấp, một tay săn bàn thiện nghệ và cả một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự. Những lỗ hổng quá lớn trong đội hình là nguyên nhân lớn nhất khiến Schalke của Magath thất bại trước Stuttgart (0-1) và đặc biệt là sự hổ thẹn khi thua đội hình dự bị của Bayern ở trận tranh hạng Ba. Neuer, Hoewedes, Rafinha, Westermann, Farfan, Rakitic, Kuranyi… đều có mặt, nhưng họ tỏ ra quá yếu trước một Bayern gồm toàn cầu thủ trẻ (Breno, Lell, Contento, Boumjohann, Ottl, Muller) được tăng cường thêm 2 nhân vật: Borowski và tân binh Olic.
Magath còn quá nhiều việc phải làm ở Schalke
Đã có thời điểm Magath đã chơi với 3 tiền đạo (những phút cuối trận gặp Bayern, khi họ đang thua 0-2), khi đó Schalke chơi tốt hơn hẳn. Nhưng chỉ tiếc đó là sơ đồ Magath không thích và chỉ dùng trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ (như khi còn dẫn dắt Wolfsburg). Với một Schalke thiếu quá nhiều, đã đến lúc Magath cảm thấy sức ép và cả sự khắc nghiệt ở CLB đã 5 lần thay đổi HLV trong 2 năm qua. Chỉ có tài năng và bản lĩnh mới có thể giúp Magath thành công trong việc thay đổi Schalke!