Khi mà Rakitic thực hiện thành công quả đá 11m nâng tỷ số của trận đấu giữa Hamburg và Schalke lên 2-1, tất cả đều đã nghĩ rằng: Mọi chuyện thế là xong, và Schalke sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Bởi vì kể từ đầu mùa, Schalke chưa bao giờ bị đối phương lật ngược tình thế khi họ có bàn thắng dẫn trước. Ấy thế nhưng chẳng biết “ma xui, quỷ khiến” thế nào, tất cả những cơ hội ngon ăn họ (Schalke) tạo ra ở những phút cuối cùng đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Schalke đã bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng
Felix Magath vẫn rất chính xác trong các quyết định thay người chiến thuật sau khi Schalke bị dẫn trước. Bằng chứng là sau khi Baumjohann vào sân, cầu thủ này đã kiến tạo một đường chuyền cho Kuranyi đánh đầu san bằng tỷ số và cũng chính là người tạo ra quả 11m cho đội nhà. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì Magath lại thay Matip bằng Edu, một cầu thủ có xu hướng phòng ngự bằng một tiền vệ công mà không quan tâm đến việc tuyến giữa của Schalke kể từ đó thi đấu thiếu hiệu quả hẳn đi.
Rafinha chơi cực kì chắc chắn từ đầu cho đến trước khi để cho Trochowski vượt qua trong một tích tắc lơi lỏng hiếm thấy ở cầu thủ người Brazil. Hậu quả: Schalke đã để tuột mất cơ hội cũng gần giống với cách Leverkusen để thua Dortmund ở trận đấu diễn ra trước đó 24 giờ đồng hồ. Có điều, Leverkusen để thua đến 3 bàn trắng, trong khi Schalke vẫn giành được 1 điểm từ tay Hamburg. Trớ trêu ở chỗ, Leverkusen cũng giống với Schalke, cũng tạo ra nhiều cơ hội, điển hình là pha đối mặt của Kiessling trong hiệp 1 và cú dứt điểm trúng cột dọc của Derdiyok (trong hiệp 1)...
Tất nhiên, Bayern là đội được hưởng lợi nhiều nhất từ sự sơ sảy khó hiểu của 2 đối thủ, 2 đội bóng vùng Ruhr trong những trận đấu mà họ có không ít cơ hội giành chiến thắng. Thế nên mới có chuyện, báo chí nói về yếu tố may mắn của Bayern trong việc họ tiếp tục xếp ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng Bundesliga sau 27 vòng đấu. Chỉ khác là, những người Bavaria sẽ cảm thấy lo lắng khi mà Bayern vẫn còn 2 trận làm khách trên sân của Schalke và Leverkusen.
Hãy đợi đấy, Bayern!
Lịch thi đấu vòng 28
* 02h30 ngày 27-3:
Bochum - Frankfurt
* 21h30 ngày 27-3:
Mainz - Wolfsburg
Bayern Munich - Stuttgart
Hertha BSC - Dortmund
Hannover - Cologne
Bremen - Nuremberg
* 00h30 ngày 28-3:
Leverkusen - Schalke
* 21h30 ngày 28-3:
Hoffenheim - Freiburg
* 23h30 ngày 28-3:
M'gladbach - Hamburg