M.U vào tứ kết, Real Madrid bị loại

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - Thể Thao - 28 tháng trước 138 lượt xem

M.U vao tu ket, Real Madrid bi loai

TTO - Trong một buổi tối, đã có đến hai bất ngờ thú vị: M.U đã giành quyền vào tứ kết Champions League sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước AC Milan trong trận lượt về trong khi Real Madrid bị Lyon cầm chân 1-1 ngay trên thánh địa Bernabeu và đành ngậm ngùi chia tay cuộc chơi với thất bại chung cuộc 1-2 (lượt đi thua 0-1).

Pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 của Rooney - Ảnh: AP

Trên sân Old Trafford rạng sáng 11-3 (giờ VN), M.U đã có một trận đấu khá dễ dàng trước đại diện nước Ý, AC Milan. Ở trận đấu này, "quỷ đỏ" chỉ cần thủ hòa hoặc để thua tối thiểu là sẽ có mặt ở vòng tứ kết. Nhưng các học trò HLV Ferguson vẫn quyết định chơi tấn công và trong một ngày thi đấu xuất sắc, họ đã dễ dàng nghiền nát AC Milan với tỷ số đậm 4-0.

Phút 13, M.U có cơ hội nguy hiểm đầu tiên và ngay lập tức họ đã có được bàn thắng. Xuất phát từ pha lên bóng bên cánh phải, Gary Neville thoát xuống tạt bóng chuẩn xác cho Rooney bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Abbiati, đưa M.U vượt lên dẫn trước 1-0.

Kết quả hai trận đấu sáng 11-3:

Man Utd - AC Milan: 4-0 (3-2)

Rooney 13’, 46’; Park 59’; Fletcher 88’

Real Madrid - Lyon: 1-1 (0-1)

C.Ronaldo 6’ - Pjanic 75’

* Trong ngoặc là kết quả lượt đi, đội in đậm giành vé đi tiếp.

Trước tình huống này ít phút, AC Milan cũng đã có cơ hội rất tốt để vượt lên dẫn trước, nhưng đáng tiếc pha đánh đầu của Ronaldinho sau tình huống phá bóng không thành công của các hậu vệ chủ nhà lại đưa bóng đi sượt cột dọc.

Man Utd - AC Milan: 4-0 (3-2)

Rooney 13’, 46’; Park 59’; Fletcher 88’

Real Madrid - Lyon: 1-1 (0-1)

C.Ronaldo 6’ - Pjanic 75’

* Trong ngoặc là kết quả lượt đi, đội in đậm giành vé đi tiếp.

Bàn thắng mở tỷ số rất sớm của Rooney không chỉ củng cố vững chắc thêm cho chiến thắng của M.U mà nó còn tạo sức ép lớn lên các cầu thủ đội khách. Vì thế, dù đã cố gắng đẩy cao đội hình gây sức ép nhưng do áp lực tâm lý đè nặng, AC Milan đã thi đấu thiếu sáng tạo và hoàn toàn "mất điện" trước lối chơi kín kẽ của đội chủ nhà.

Không phải AC Milan không có cơ hội nhưng một lần nữa sự yếu kém trong khâu dứt điểm chính là nguyên nhân khiến họ không có được bàn thắng, trong đó cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc nhất thuộc về Huntelaar (phút 56) với pha đánh đầu vọt xà từ cự ly 5m trong tư thế không bị ai kèm.

Trái ngược với AC Milan, đội chủ nhà càng thi đấu càng hay, đặc biệt là trong việc chớp cơ hội. Phút 46, từ pha lên bóng bên cánh trái, Nani đã có pha tỉa bóng thông minh xé toàn hàng phòng ngự AC Milan cho Rooney thoát xuống dứt điểm hạ thủ môn Abbiati, nhân đôi cách biệt cho "quỷ đỏ".

Niềm vui của Park Ji-Sung khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho M.U - Ảnh: Reuters

Bàn thắng thứ 2 của Rooney đã chính thức đặt dấu chấm hết cho những hy vọng mong manh của đội khách. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì "quỷ đỏ" làm được ở trận đấu này. Phút 59, M.U tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, và lần này người ghi bàn cho đội chủ nhà là tiền vệ Park Ji-Sung với một pha dứt điểm chéo góc tung lưới thủ thành Abbiati sau đường chọc khe thông minh của lão tướng Scholes.

Sau bàn thắng này, Rooney (Berbatov, 66’), Neville (Rafael da Silva, 66’), Scholes (Gibson, 73’) đã lần lượt được HLV Ferguson đưa ra nghỉ, nhưng đội khách vẫn không thay đổi được tình thế dù đã tăng cường thêm Seedorf, Beckham và Inzaghi.

Nỗi thất vọng của AC Milan sau trận thua tan tác trước M.U - Ảnh: Reuters

Không chỉ có vậy, với những yếu kém của hàng phòng ngự, đội khách còn phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa vào cuối trận. Phút 88, xuất phát từ pha tạt bóng rất chính xác bên cánh phải của tiền vệ Park Ji-Sung, Darren Fletcher thoát xuống đánh đầu hạ thủ môn Abbiati từ cự ly gần, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho "quỷ đỏ".

Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của "quỷ đỏ" trước gã khổng lồ nước Ý AC Milan, qua đó giúp thầy trò HLV Ferguson thẳng tiến vào tứ kết với tỷ số thuyết phục 7-2 (lượt đi thắng 3-2).

Trái ngược với M.U, Real Madrid đã phải dừng bước trước vòng tứ kết khi để Lyon cầm chân 1-1 trên sân nhà trong trận lượt về.

Miralem Pjanic - người đã loại Real Madrid khỏi cuộc chơi Champions League - Ảnh: AP

Để thua 0-1 trong trận lượt đi, Real Madrid buộc phải thắng lại trong trận lượt về mới có mặt ở vòng tứ kết. Và hy vọng của đội chủ nhà đã bừng sáng ngay từ đầu khi C.Ronaldo mở tỷ số ngay ở phút thứ 6 của trận đấu sau đường chuyền chuẩn xác bên cánh trái của Guti.

Bàn thắng mở tỷ số rất sớm của không chỉ giải tỏa sức ép cho Real Madrid mà nó còn mở toan cánh cửa vào tứ kết cho thầy trò HLV Pellegrini. Và khi mọi người đều nghĩ Real Madrid sẽ làm mưa làm gió để tiến vào tứ kết thì họ lại thi đấu bạc nhược và bế tắc trước lối chơi kín kẽ của đội khách.

Không chỉ có vậy, Real Madrid còn thi đấu thiếu tập trung ở những phút cuối và họ đã phải trả giá bằng tấm vé vào tứ kết khi để Miralem Pjanic sút tung lưới thủ thành Casillas, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Lyon ở phút 75.

Với kết quả này, Real Madrid phải ngậm ngùi chia tay giải đấu danh giá Champions League với thất bại chung cuộc 1-2.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang