>> M.U trên thị trường chuyển nhượng: Thất bại hay… “chuyện nhỏ”?
>> Những điều chưa biết về người sẽ "làm lu mờ" C.Ronaldo
>> Owen: Tôi đến MU để vãn hồi sự nghiệp
>> Báo chí Anh mâu thuẫn về mối lương duyên Owen - MU
Valencia quá trẻ, còn Owen thì đã hết thời. Còn có thể tin tưởng ở một Berbatov lười biếng và luôn tỏ ra v6 trách nhiệm? Như vậy, nếu không thành trong thương vụ Eto’o, thì tất cả gánh nặng sẽ dồn lên Rooney.
Chỉ mới đây thôi, chính Rooney lên tiếng trấn an Ban lãnh đạo M.U: “Yên tâm đi, Ronaldo đi thì đã có Rooney”. Ai cũng biết Rooney thời gian qua đã hy sinh quá nhiều. Để Ronaldo có hai mùa giải kỳ diệu, Rooney đã từ bỏ sở trường đá trung phong cắm, chấp nhận chơi lùi lại phía sau. Rooney đích thực chỉ xuất hiện trong màu áo đội tuyển Anh khi Capello cho anh hoạt động quanh vòng cấm nhiều hơn. Kết quả: Rooney ghi 10 bàn trong 7 trận gần nhất của đội tuyển Anh - một hiệu suất lý tưởng.
Antonio Valencia (trái) còn thiếu kinh nghiệm ở đấu trường đỉnh cao. Ảnh: PremierLeague.
Khi Ronaldo ra đi, ai cũng nghĩ trật tự sẽ được lặp lại. Trong sơ đồ 4-4-2, Rooney sẽ đá cặp cùng Berbatov. Nhưng bây giờ, Owen xuất hiện, liệu Rooney có được chơi đúng vị trí? Có một điều chắc chắn là Owen không thể đá lùi, bởi Owen không đóng góp nhiều vào lối chơi chung. Anh chỉ làm nhiệm vụ săn bàn trong vòng cấm, đúng ở vị trí của Rooney.
Ngay cả khi Eto’o đến Old Trafford, đẩy Owen lên ghế dự bị, thì Rooney cũng không được chơi ở vị trí sở trường, bởi Eto’o sẽ đá cặp tiền đạo với Berbatov. Chỉ có thể hình dung được rằng, khi ấy Rooney sẽ “đóng thế” vai trò mà C. Ronaldo để lại.
Liệu với sơ đồ này, M.U sẽ thành công? Khi mua Owen, Ferguson tin rằng đẳng cấp không bao giờ mất đi. Nhưng ở trường hợp này, có thể ông đã lầm.Bàn thắng cuối cùng của Owen tại Premiership đã cách nay hơn nửa năm. Trong 12 trận cuối mùa giải 2008/09, Owen tịt ngòi. Những chấn thương liên miên đã khiến Owen đánh mất tốc độ, thậm chí trở nên vô dụng.
Vì thế, Ferguson đón Owen tới là một canh bạc, nhất là khi nó có thể tạo mâu thuẫn với Rooney. Nên nhớ trong quá khứ, bộ đôi này cũng không phối hợp tốt tại đội tuyển Anh. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến HLV Capello không gọi Owen vào đội tuyển.
Chỉ có thể lý giải cho việc Ferguson vội vã mua Owen, đó là do trong quá khứ, Ferguson đã hai lần mua hụt Owen. Vì thế, có anh mà không tốn phí chuyển nhượng lại chỉ phải trả 30.000 bảng/tuần (chưa kể thưởng theo thành tích, số lần ra sân) có thể coi là cái giá rất rẻ. Nhưng ngoài khía cạnh tài chính, khó nói rằng Ferguson đã đi một nước cờ chắc ăn. Trái lại, đó còn là một canh bạc liều, với 8 phần thua chỉ có 2 phần thắng.
Owen là canh bạc mạo hiểm của Ferguson. Ảnh: PremierLeague.
Vì vậy, chưa chắc ban lãnh đạo M.U đã dám trao trọn niềm tin cho Owen. Hiện tại, đội bóng chủ sân Old Traffrod vẫn tiếp tục “sục sạo” trên thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm thêm một tiền đạo khác.
Samuel Eto’o chấp nhận giảm yêu cầu lương bổng xuống còn 150.000 bảng/tuần để "hạ cánh" xuống Old Trafford. Sở dĩ tay săn bàn 28 tuổi này "xuống nước" vì ở M.U, anh có cơ hội được thi đấu tại Champions League, điều mà Man City không thể đáp ứng được.
Một nguồn tin gần gũi Eto’o cho hay: "Samuel không muốn gia nhập đội bóng nằm ở tốp giữa Premier League (Man City) và cũng khước từ lời đề nghị gia hạn hợp đồng mà phía Barca đưa ra". Tuy nhiên, hành trình đến Old Trafford của Eto’o vẫn còn khá mờ mịt.
TTVN CT
