Trước trận đấu, các Rossoneri vẫn hy vọng về một cuộc lật đổ ngay tại Old Trafford. Họ có cơ sở để hy vọng bởi Milan đã có một hiệp thi đấu xuất sắc trước đối thủ tại trận đấu lượt đi và Milan là đội thi đấu rất hay trên sân khách tại Champions League mùa này khi đã đánh bại O.Marseille và R.Madrid tại vòng bảng.
Beck đã có một ngày buồn khi trở lại “mái nhà xưa”
Milan gặp bất lợi lớn ở trận đấu này khi vắng mặt hai gương mặt trụ cột, Pato ở hàng công và Nesta ở hàng thủ. Pato vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương còn Nesta bất ngờ bị đau trong một buổi tập gần đây của Milan. Vắng hai cầu thủ quan trọng này đồng nghĩa với việc cơ hội lật ngược của Milan cũng giảm đi rất nhiều. Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy, Milan tại Old Trafford là một Milan lỏng lẻo trong phòng ngự và bế tắc trong tấn công. Đội bóng từng làm mưa làm gió tại đấu trường danh giá nhất châu Âu giờ chỉ còn lại cái tên là có thể khiến đối thủ sợ hãi, còn các cầu thủ giờ chỉ còn là cái bóng của chính họ, già nua, chậm chạp và thiếu khát vọng.
David Beckham đã trở lại Old Trafford lần đầu tiên sau 7 năm nhưng anh chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị khi cục diện đã an bài. Những phút có mặt trên sân của Beck cũng không giúp được Milan chơi khá hơn, nhưng anh cũng kịp để lại ấn tượng với một cú sút sấm sét bị Van der Sar cản phá và một đường tạt bóng bị đồng đội Inzaghi bỏ lỡ ở những phút cuối cùng. Các cổ động viên của đội bóng cũ đã chào đón nhiệt tình lần trở lại “mái nhà xưa” của Beck, nhưng anh vẫn phải mang một nỗi buồn lớn lao khi trận đấu kết thúc. Milan dừng bước tại Champions League và cơ hội đến Nam Phi của Beck cũng đã giảm đi nhiều.
Trở lại trận đấu. Các cầu thủ MU đã tràn lên tấn công ào ạt ngay từ những phút đầu, ngay ở phút thứ 3 Rooney đã có pha uy hiếp đầu tiên nhưng cú xoay người sút bóng bằng chân trái của tiền đạo này đã đưa bóng đi sát cột dọc khung thành của Abbiati. Với số đông cùng với sự cơ động, hàng tiền vệ của đội bóng chủ nhà đã hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, các cầu thủ MU đã làm rất tốt việc đánh chặn từ xa, khiến các cầu thủ Milan luôn bị động trong các pha chuyền bóng phối hợp, các cầu thủ khách có rất nhiều những lần chuyền bóng sai địa chỉ.
Thi đấu dưới cơ nhưng thật bất ngờ khi Milan lại là đội có cơ hội ăn bàn rõ nét đầu tiên. Ronaldinho bật cao đánh đầu hiểm hóc sau cú sút phạt của Pirlo, thủ môn Van der Sar đã chôn chân đứng nhìn nhưng rất tiếc là bóng lại đi sạt cột dọc. Tiếp tục phung phí những cơ hội như ở trận đấu lượt đi, các cầu thủ Milan đã phải trả giá, Neville bất ngờ được Sir Alex xếp đá chính đã có một pha tạt bóng chính xác đến từng centimet để Rooney thoải mái đánh đầu hiểm hóc ghi bàn mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 13.
Rooney chính là nỗi khiếp sợ của hàng thủ Milan
Có được bàn thắng, Sir Alex đã chỉ đạo các học trò đá phòng ngự phản công. Được đối phương nhường lại khu trung tuyến nhưng các cầu thủ Milan vẫn thi đấu bế tắc, Ronaldinho và Pirlo là hai cầu thủ thi đấu sáng tạo bên phía đội khách đều được các cầu thủ MU “chăm sóc” nhiệt tình khiến cho các đợt lên bóng của Milan trở nên đơn giản và dễ dàng bị ngăn chặn từ xa.
Bước vào hiệp 2, HLV Leonardo không còn cách nào khác là phải rút hậu vệ Bonera để thay vào đó là Seedorf là tiền vệ tấn công có kỹ thuật và giàu sức sáng tạo. Đội trưởng Ambrosini được kéo xuống đá cặp trung vệ với Thiego Silva, và chính sự xáo trộn đó đã làm cho Milan vỡ trận.
Phút thứ 46, Nani có pha thoát xuống bên cánh trái và chuyền bóng vào để Rooney dễ dàng đánh bại thủ môn Abbiati nhân đôi cách biệt cho MU. Với bàn thắng thứ tư sau hai trận trấu, W.Rooney chính là nỗi khiếp sợ của hàng thủ Milan.
Không dừng lại ở đó, tận dụng sự lỏng lẻo trong phòng ngự Milan. Phút thứ 59, Scholes chọc khe thông minh để Park sút bóng vào góc xa khung thành của Abbiati. Trong vô vọng, HLV Leonardo đã tung Beckham và Inzaghi vào sân nhưng cũng không thể cứu vãn được thế trận. Và trước khi ông trọng tài người Thụy Sỹ Bussca nổi còi kết thúc trận đấu, Fletcher đã có cú đánh đầu dễ dàng ở cự ly gần để nhấn chìm đội bóng đến từ nước Ý.
Với chiến thắng chung cuộc 7-2. Các cầu thủ MU đã hiên ngang bước vào tứ kết. Họ đã vượt qua được “lời nguyền” mang tên Milan. Sau trận thua tơi tả tại nước Anh, hy vọng ông chủ Berlusconi và bộ sậu tại Milan có thể tỉnh ngộ và tìm ra con đường đi đúng đắn nhất cho đội bóng của mình. HLV Leonardo cũng đã thể hiện sự non trẻ của mình, chắc rằng ông cũng sẽ học được rất nhiều điều từ vị HLV lão làng Alex Ferguson.
Hải Linh
