Những con số thống kê cho thấy MU đã thắng Chelsea trong 4 lần chạm trán gần nhất. Ba trong số đó diễn ra ở Old Trafford, trận còn lại là ở Stamford Bridge. Thế nhưng, chiến thắng trên sân khách ấy nằm trong khuôn khổ Champions League. Nếu chỉ tính ở Premier League, lần cuối cùng MU rời sân của Chelsea mà mang về được 3 điểm là ngày… 20/4/2002.
Kể từ cột mốc ấy, suốt 10 năm qua, hễ cứ đến làm khách của Chelsea là Quỷ đỏ lại phải đón nhận những kết quả nghèo nàn. Cho dù tỷ số cũng như thế trận của hầu hết các trận đấu này đều không quá cách biệt nhưng rốt cuộc Chelsea vẫn thường là bên nở nụ cười. Những năm gần đây, MU đã chơi tốt hơn khi phải đến Stamford Bridge nhưng vì những lý do khách quan, những tình huống thiếu may mắn đã khiến Quỷ đỏ phải đón nhận những thất bại cay đắng.

Chelsea là đối thủ khó chịu của MU
Chính vì những bằng chứng lịch sử ấy, nhiều người cho rằng đội quân của Ferguson đang phải chịu đựng một lời nguyền ở Stamford Bridge. Bất kể là Chelsea đang thể hiện một bộ mặt không mấy thuyết phục, vẫn có rất nhiều cơ sở để tin rằng MU sẽ đối mặt với một thử thách thực sự trong cuộc đại chiến đêm nay. Hiện tại, phong độ của The Blues là rất đáng thất vọng nhưng không ai có thể phủ nhận họ vẫn là một đội bóng lớn với những cầu thủ lớn. Với Chelsea lúc này, mục tiêu chỉ là giữ vị trí trong top 4 và đó lại là một sự thoải mái nhất định về mặt tinh thần so với áp lực phải cạnh tranh và căng sức bám đuổi kình địch Man City của MU.
Nhà ĐKVĐ thực sự cần 3 điểm trong màn đọ sức với Chelsea bởi Man xanh đã thắng Fulham. Sẽ không phải là thảm họa nếu Quỷ đỏ chỉ kiếm nổi 1 điểm trước The Blues. Nhưng trong bối cảnh lịch thi đấu trong tháng 2 là cực kỳ gian khó, Ferguson thừa hiểu rằng nếu không bung sức đá, các học trò của ông nhiều khả năng sẽ bị Man City nới rộng khoảng cách sau mỗi vòng đấu và khi đó cơ hội để bảo vệ chức vô địch sẽ ngày một nhỏ hơn.

Ferguson đang tìm cách giảm áp lực cho học trò
Chính vì thế mà nhà cầm quân lão luyện đã dành rất nhiều lời động viên cũng như khích lệ tinh thần toàn đội. Ông bảo De Gea, người sẽ bắt chính tối nay, sẽ trở thành một thủ môn lớn trong vài năm nữa với mục đích không gì khác là giảm bớt sức ép cho thủ thành 21 tuổi. Ông cũng tin may mắn sẽ không mãi ngoảnh mặt với MU tại Stamford Bridge bởi “sự thực là chúng tôi đã chơi tốt mỗi khi gặp họ trong vài năm gần đây và sau những kết quả không như ý, chúng tôi đã biết làm thế nào để chiến thắng.” Ferguson còn tin rằng sự trở lại của các trụ cột như Rooney, Nani, Young và thậm chí Cleverley (có tin nói anh đủ sức ra sân gặp Chelsea) không chỉ bổ sung nguồn lực chất lượng cho đội hình đang sứt mẻ trầm trọng mà còn gia tăng tinh thần chiến đấu cũng như sự tự tin của toàn đội.
Rõ ràng, không phải chờ đến màn đối đầu trực tiếp với Man City cuối tháng Tư tới, đây mới chính là khoảng thời gian mang tính quyết định cho tham vọng đoạt chức vô địch thứ 20 trong lịch sử của MU. Trận chiến với Chelsea sẽ là khúc cua ngặt nghèo đầu tiên trong giai đoạn nước rút nửa sau mùa giải và Quỷ đỏ sẽ phải vào trận với tư tưởng phá vỡ lời nguyền Stamford Bridge.
Đối đầu Chelsea - MU trong 10 năm qua ở Premiership:
