M-TP: 'Mình từng thích là bản sao của Isaac'

Nhưng hiện giờ chàng ca sĩ 18 tuổi mong khán giả nhớ đến mình với hit 'Cơn mưa ngang qua'.

- Xin chào M-TP. Chúc mừng bạn đạt giải Bài hát yêu thích tháng 10 với ca khúc "Cơn mưa ngang qua". Là một cái tên mới toanh trong làng nhạc Việt, bạn nghĩ sao với kết quả này?

- Phải nói là bất ngờ lắm luôn đó vì đối với M-TP, chỉ cần được một lần trình diễn trên sân khấu lớn như Bài hát yêu thích cũng đã là niềm vinh dự lắm rồi. Lúc đầu, mình không tự tin về kết quả lắm đâu vì tháng vừa rồi có rất nhiều các đàn anh, đàn chị trình diễn thành công. Tuy nhiên khi biết tin ca khúc Cơn mưa ngang qua nhận được cả sự yêu thích của khán giả lẫn hội đồng thẩm định để giành giải Bài hát yêu thích của tháng, mình vô cùng hạnh phúc và vui sướng.

May mắn tiếp tục ghé thăm một lần nữa khi M-TP được mời biểu diễn trong đêm công bố kết quả Gala 2 Vietnam Idol, cũng là một chương trình truyền hình trực tiếp. Qua hai chương trình này, khán giả đã biết đến nhạc của mình nhiều hơn. Mình biết trong thị trường âm nhạc nhiều màu sắc và nhân tố tài năng như hiện tại mình phải cố gắng nhiều hơn mới có thể chứng tỏ khả năng và làm nổi bật cá tính của mình.

- Quá trình "truy lùng" contact của bạn để mời dự liveshow Bài hát yêu thích tháng 10 là một cuộc kiếm tìm "toát mồ hôi" của Ban tổ chức. Bạn có thể chia sẻ lại về kỷ niệm này?

- Khi bài hát Cơn mưa ngang qua được nhạc sĩ Nguyễn Cường đề cử lên chương trình BHYT thì M-TP luôn theo dõi nó mỗi ngày. Khi sắp hết thời gian bình chọn cho những bài hát trong danh sách đề cử thì Cơn mưa ngang qua đang đứng thứ 2, mình vui lắm và chỉ chờ để được BTC liên hệ nữa thôi. Mấy ngày sau vẫn chưa có phản hồi từ bên nào làm mình rất lo lắng, sau đó mới biết là do BTC không tìm được contact của mình để liên hệ. Đến ngày cuối cùng, một chị của BTC đã search ra Facebook của mình và nhắn tin "cầu may". Suýt nữa thì mình không được trình diễn trên sân khấu rồi vì rất ít người trong nghề biết số điện thoại của mình (cười).

M-TP trở thành "hiện tượng mạng" với ca khúc Cơn mưa ngang qua.

- "Cơn mưa ngang qua" có một giai điệu điện tử lạ tai, mang đến cảm hứng sôi nổi, dù đây là bài hát có lời ca buồn. M-TP có thể chia sẻ ý tưởng nào để sáng tạo phong cách này cho bài hát?

- Không biết từ bao giờ, mưa đã trở thành chất xúc tác để mình có thể sáng tác nên những bài hát của mình như vậy. Cơn mưa ngang qua không ngoại lệ. Bài hát được mình viết trong một ngày mưa tại miền Bắc. Tối hôm đó sau khi đi học về, mình thấy một đôi bạn trẻ đang cãi nhau dưới mưa. Lúc đó vì ngại quá nên mình đã chạy thật mau về nhà.

Nhưng khi về đến nhà và nghĩ lại đến đôi bạn trẻ đó, bỗng dưng những giai điệu cứ vang lên trong đầu mình và cứ như thế mình viết ra hoàn chỉnh ca khúc này. Thực sự mình phải cảm ơn vì họ đã đem đến những cảm xúc tự nhiên nhất cho mình, qua đó mình đề cao sự chân thật trong tình yêu, đừng vì những cảm xúc thoáng qua mà đánh mất đi một tình yêu đích thực.

- Nhiều người cho rằng ca khúc này tạo được ấn tượng là do phối khí, còn ca từ và giọng hát của bạn thật sự không có gì đặc biệt cho lắm. Còn bạn nhận định thế nào?

- Một bài hát cần phải có linh hồn của nó từ việc viết giai điệu lẫn ca từ, phối khí và thể hiện thì mới có sức hút và được nhiều người yêu thích. Hẳn bạn cũng giống M-TP, chỉ muốn nhún nhảy theo từng giai điệu của bài hát này từ khi nghe lần đầu tiên. Đó chính là thông điệp mà mình muốn truyền tải.

Âm nhạc sẽ nối con người lại gần nhau hơn và giúp bày tỏ những tình cảm mà lời nói không thể bộc lộ hết được. Thành công của một bài hát chính là cảm xúc của người thể hiện có lay động được trái tim người nghe chứ không chỉ là người đó hát như thế nào!

M-TP với giải thưởng Bài hát yêu thích nhất tháng 10.

- Cái tên M-TP dẫu khá ấn tượng nhưng cũng khiến không ít khán giả, đặc biệt là khán giả trung niên... bực mình vì khó đọc, khó nhớ. Sao bạn lại quyết định chọn cái tên này làm nghệ danh của mình?

- Có khá nhiều người cũng hỏi M-TP câu hỏi tương tự. Tên thật của mình là Nguyễn Thanh Tùng trùng với tên của nhiều nghệ sĩ khác nên mình quyết định chọn cái tên M-TP với ý nghĩa: Music - Tài năng và Phong cách. Cái tên này thể hiện được cá tính và sự mạnh mẽ của mình nữa nên mình quyết định chọn M-TP làm nghệ danh.

- Từ Bắc chuyển vào Nam sinh sống và học tập, bạn đã quen với nhịp sống nơi đây chưa?

- Ngoài những sự hỗ trợ chuyên môn của các thầy cô giáo tại Nhạc viện TP HCM, bạn còn được bố mẹ và gia đình rất ủng hộ con đường nghệ thuật đã chọn. Mặc dù bố mẹ không ở cùng mình tại TP HCM nhưng vẫn luôn gọi điện thoại hỏi han tình hình học tập, ăn uống của mình. Ngoài ra, chú và dì ở đây luôn xem mình như con ruột và chăm sóc nhiệt tình giúp mình thích nghi phần nào với cuộc sống tấp nập nơi đây.

- Sở hữu ngoại hình rất giống với trưởng nhóm 365, cảm giác của M-TP thế nào khi bị so sánh là "bản sao của Isaac". Sự giống nhau này gây phiền toái gì cho bạn?

- Lúc đầu khi bị mọi người gán ghép như vậy, thật sự mình cũng thấy có gì đó vui và hãnh diện. Nhiều fan của Isaac thỉnh thoảng cũng vào Facebook của mình... thể hiện tình cảm vì tưởng nhầm mình là anh ấy. Nhưng rồi ngẫm lại, mình lại không thích bị gọi là bản sao như vậy lắm vì bây giờ mình đã bắt đầu được mọi người biết đến qua nghệ danh M-TP rồi. Mình và anh ấy có những hướng đi khác nhau nên mình vẫn muốn được gọi là M-TP hơn.

M-TP có gương mặt rất giống với trưởng nhóm 365 Isaac.

- Không chỉ có khả năng sáng tác, bạn còn chơi piano khá cừ. Bạn định vận dụng "triệt để" những "tài lẻ" của mình vào sự nghiệp ca hát như thế nào?

- Đúng là ngoài ca hát và sáng tác thì mình còn biết một chút nhạc cụ nhưng chưa hẳn gọi là quá chuyên nghiệp, cả vũ đạo cũng thế. Sau đêm diễn ở VN Idol, mình nhận được nhiều lời khuyên nên cố gắng tập vũ đạo thêm vì... nhảy hơi xấu tí (cười to). Sắp tới biết đâu các bạn sẽ được chứng kiến một hình ảnh mình mới lạ hơn khi M-TP vừa hát vừa chơi piano trên sân khấu hoặc kết hợp cùng vũ đoàn thì sao nhỉ?

Sau Cơn mưa ngang qua mình sẽ cho ra mắt một ca khúc mới để cám ơn mọi người đã ủng hộ. Nhưng ca khúc đó là gì thì cho mình được giữ bí mật để khi mọi người thưởng thức sẽ bất ngờ nha!

M-TP trình diễn "Cơn mưa ngang qua" tại VN Idol

Lý lịch trích chéo

Tên cúng cơm: Nguyễn Thanh Tùng
DOB: 05/07/1994
Quê quán: Thái Bình
Sở thích: Nhảy hiphop, chơi piano, sáng tác nhạc...
Các ca khúc từng thể hiện: Cơn mưa ngang qua, Em đừng đi, Lệ anh vẫn rơi...

Vân An

Theo dòng sự kiện:

Nguồn VnExpress: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/guong-mat/2012/11/39621-m-tp-minh-tung-thich-la-ban-sao-cua-isaac.html