HLV Hughes và Roberto Mancini (ảnh phải).
(LĐ) -
Trận thắng nghẹt thở 4-3 trước Sunderland đêm thứ bảy đã không thể cứu chiếc ghế của Mark Hughes. Tương lai của ông đã được BLĐ M.C quyết định từ đầu tháng 12 này, khi họ tìm người thay thế. Và khi Roberto Mancini gật đầu sau cuộc gặp mặt bí mật vào ngày 3.12, BLĐ đã phải trì hoãn quyết định khi Hughes giúp M.C giành chiến thắng ấn tượng trước đầu bảng Chelsea. Nhưng sau thất bại tan tác 0-3 ở White Hart Lane của đối thủ trực tiếp Tottenham hồi giữa tuần trước, họ thống nhất phải hành động ngay sau trận tiếp Sunderland.
Mark Hughes (ảnh trái) về sân City of Manchester từ thời ông chủ trước là cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin. Khi Thaksin bán CLB cho người ảrập, Mark Hughes được trao cơ hội trong suốt 18 tháng và đặc biệt được trao hơn 200 triệu bảng để bổ sung lực lượng, với hàng loạt chữ ký đẳng cấp cao như Robinho, Carlos Tevez, Gareth Barry, Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Roque Santa Cruz và Joleon Lescott. Đội bóng của Hughes đã khởi đầu mùa này khá ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp.
Nhưng sau trận thắng Arsenal 4-2 hồi đầu tháng 9, họ đã khủng hoảng. Và đây là lý do sa thải Mark Hughes: " Chỉ 2 chiến thắng sau 11 trận rõ ràng không phù hợp với mục tiêu và mức đầu tư của đội bóng. Sheikh Mansour (ông chủ) và BLĐ không nhìn thấy dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ được cải thiện. Chúng tôi xin cảm ơn đóng góp của Mark Hughes và chúc ông ấy thành công trong tương lai" (thông báo chính thức của M.C).
Người thay Hughes là Roberto Mancini (ảnh phải) - từng giúp Inter Milan đoạt 3 chức VĐ Serie A liên tiếp, trước khi bị sa thải vào mùa hè 2008, được thay bởi Jose Mourinho. HLV 45 tuổi này đã ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2013, với mức lương 3 triệu bảng/năm. Theo thông tin từ báo chí Anh, bản hợp đồng có kèm 1 điều khoản: Mancini phải tự động ra đi (tức không được bồi thường) trong trường hợp M.C không lọt vào tốp 4 mùa này. Điều đó cho thấy, Mancini cũng chỉ là giải pháp tạm thời và mục tiêu lâu dài của M.C vẫn là... Jose Mourinho.
Nguyệt Thu