Năm 2011 cũng là năm đánh dấu sự chuyển mình của MC đa tài này, khi anh tham gia phim "Cầu vồng tình yêu" với tư cách diễn viên, và trong khi rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp đang mong ngóng một vai diễn phim nhựa mà không có quá nhiều cơ hội thì chàng lãng tử Phan Anh lại gây bất ngờ khi xuất hiện trong dự án phim kinh dị chiếu Tết của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Trước nay, Phan Anh khá thận trọng với những lời mời "lấn sân" nhưng rồi dường như anh cũng không "cầm lòng" được trước một địa hạt quá hấp dẫn như phim ảnh?Tôi ước gì mình đã không cầm lòng được từ sớm hơn có phải tốt không (cười lớn). Nói thì nói vậy, nhưng tôi nghĩ mọi điều cũng cần có cái duyên. Có thể chính vì bây giờ nhận lời, tôi mới có đủ sự trải nghiệm, chín chắn để hoàn thành những vai khó như vậy.
Lần đầu diễn xuất, lại là phim thu âm đồng bộ, phim "Cầu vồng tình yêu", điều gì khiến anh thấy khó khăn nhất?Khó khăn nhất là mình phải tưởng tượng và chấp nhận một nhân vật rất khác mình. Mình phải làm ra chất nhân vật chứ không phải cố tình để khán giả yêu thêm, hoặc ghét thêm nhân vật đó vì cái tên Phan Anh. Có đôi khi, tôi cũng bênh Thế Hiển của mình, không muốn cậu ấy nói những câu ngô nghê nhưng nghe lời đạo diễn, tôi phải biết phân biệt đâu là đời thực, đâu là phim ảnh. Nói chính xác thì phải cho Thế Hiển mượn thân xác của mình để anh ấy đến với khán giả tự nhiên nhất.
Nhiều ý kiến cho rằng, Phan Anh diễn vẫn hơi khô khan, điều này tác động đến tâm lý của anh như thế nào?Tôi xem phim như một khán giả và tự thấy mình diễn không tệ. Tất nhiên không phải lúc nào cũng hài lòng. Nếu ai đó chê diễn cứng, khô thì quả thật tôi không phục lắm. Vai diễn của tôi trong những tập đầu có một số nhược điểm, ví dụ như nói hụt hơi, thở nông, thở gấp, diễn cơ mặt nhiều. Điều này lúc đầu tôi có xem lại băng, và cũng muốn được diễn lại nhưng đạo diễn Trọng Trinh có ý kiến cho rằng, cứ để như thế mới hợp với anh chàng Thế Hiển lúc nào cũng cau có, lau tau, trẻ con, nói mà không kịp nghĩ, lại hay nhí nhố bày trò.
Vậy phim kinh dị "Lời nguyền huyết ngải" đến với anh như thế nào?Thì tôi cũng được gọi đến casting như bao diễn viên khác thôi. Chỉ có điều tôi là người cuối cùng được lựa chọn. Thêm một lần nữa tôi may mắn vì trước đó diễn viên nam chính của phim vì vướng một số khúc mắc gì đó đã không thể thu xếp thời gian tham gia được.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là một đạo diễn có tay nghề, luôn cẩn thận với sự chọn lựa dàn diễn viên cho mình. Phan Anh đã lọt vào "mắt xanh", đó cũng là điều đáng tự hào?Tất nhiên, tôi hiểu điều đó và nó cũng giúp tôi tự tin hơn. Nhưng thực lòng, trước khi nhận vai, tôi đa nghi lắm. Tôi đã phải xin ý kiến của một loạt người vì cũng lo, liệu có phải họ nhận mình vì lý do có thể bán được vé không? Rất may, một người bạn làm cho phía nhà sản xuất đã bật mí với tôi một chi tiết mà anh Chuyên tâm sự riêng với họ về diễn xuất của mình hôm casting. Chính câu nói đó đã khiến tôi có thể an tâm phần nào và đặt bút ký vào bản hợp đồng.
Làm việc với một ê kíp toàn những tên tuổi kỳ cựu như vậy, anh có bị "ngớp"?Không, tôi chỉ cảm thấy mình may mắn khi được quan sát rất gần cách diễn xuất của chị Như Quỳnh và anh Thành Lộc. Chỉ một thời gian thôi, nhưng tôi học được rất nhiều điều. Và cái lớn hơn nữa là qua họ, những lớp đàn anh, đàn chị đi trước đã giúp tôi điều chỉnh được bản thân mình.
Anh có nghĩ nhờ vào những tác phẩm điện ảnh, thứ hạng của anh trong làng giải trí sẽ được nâng cấp và đó cũng là lý do giúp anh giành được hợp đồng làm đại diện thương hiệu cho hãng thời trang mới du nhập vào Việt Nam?Khi tôi nhận lời làm phim của anh Chuyên tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó. Tôi không muốn mình có những định kiến hẹp hòi để phân biệt hạng này, hạng kia. Mỗi người nghệ sỹ đều có khán giả riêng của mình, và khán giả nào cũng cần được tôn trọng. Nếu được ghi nhận, tôi mong muốn mọi người sẽ đánh giá mình đã góp phần làm ra các tác phẩm tử tế, có chất lượng, có thẩm mỹ, có văn hóa... Còn chuyện tại sao nhãn hàng HIMumuo chọn tôi làm hình ảnh đại diện thì câu trả lời lại thuộc về người của hãng. Về phần mình, tôi thấy tự hào và thấy thoải mái vì đây là một thương hiệu tôi để ý từ lâu và rất hợp với phong cách của mình.
Năm nay có nhiều niềm vui như vậy, chắc hẳn anh đã lên kế hoạch ăn mừng một năm thắng lợi?Tôi đang bận rộn sửa nhà để đón Tết bằng chính số tiền mình kiếm ra và cũng muốn thiết kế phòng ốc theo mong muốn của mình nữa. Vì vậy, năm nay gia đình chúng tôi sẽ không đi du lịch mà ở nhà để mời bạn bè tới chơi, tranh thủ "khoe" chút xíu. Ngoài ra, tôi đang gấp rút học đàn vì đã đặt mua piano để ở phòng sách, thỉnh thoảng phải đụng vào không người ta lại mắng mình "trưởng giả học làm sang" (cười).
Là người Hà Nội, anh ăn Tết có cầu kỳ lắm không? Trong những ngày Tết, những việc gì mà nhất định anh không bao giờ bỏ quên?Ôi kể ra cũng cầu kỳ lắm, nhưng được cái vui. Nhất quyết là phải gói, luộc bánh chưng này. Nhất quyết là phải tắm lá mùi này. Nhất quyết là trên ban thờ phải có hương trầm, có bình hoa thược dược, violet cho giống ngày xưa này. Rồi dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, ngày Tết nhất quyết phải khiến mọi thứ trông mới mẻ, đến cả những bộ ấm chén, bát đĩa, khay, ly cũng chỉ dùng riêng ngày Tết thôi... Nói chung là khi mình có điều kiện hơn một chút thì cũng phức tạp lắm. Nhưng mà cả năm làm việc rồi, nếu có thể vui, hạnh phúc, đoàn viên mà không làm thì phí phải không nào?
Nhân dịp năm mới, anh sẽ dành tặng cho độc giả những lời chúc? Năm mới đến Phan Anh cầu mong cho mọi người trước hết là sức khỏe, biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình bởi vì sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Điều còn lại là chúc cho độc giả đều có được những an lành, tận hưởng những hạnh phúc giản dị mỗi ngày cùng với người thân yêu.