Lisandro Lopez vừa đến với tư cách là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử OL (24 triệu euro, từ Porto). Tuy nhiên, sau một mùa giải mà ngay cả Karim Benzema cũng không thể làm nên chuyện, hàng công OL cần được tăng cường thích đáng. Mặc dù vậy, những mục tiêu mà OL săn đuổi ráo riết trong nhiều ngày qua là André-Pierre Gignac (Toulouse) và Loic Rémy (Nice) lại đang ngày một rời xa.
Lyon vừa giới thiệu 2 tân binh, Bastos và Cissokho
Ở đây, vấn đề không còn là chuyện tài chính nữa bởi Toulouse và Nice kiên quyết không bán cầu thủ của họ với bất kỳ giá nào. Tình thế buộc OL phải chuyển hướng mục tiêu. Và Aulas, tranh thủ Marouane Chamakh đang rối bời tại Bordeaux, tuyên bố rằng OL luôn “dang rộng cánh tay chào đón” tiền đạo người Morocco. Cùng thời điểm, OL cũng đã thu hút được sự chú ý của Vagner Love. Nhưng nên nhớ, chân sút người Brazil đang nhận lương 350.000 euro/tháng tại CSKA Moscow.
“Licha” bị đau
Trong khi đó, thêm lo lắng cho Puel khi Lisandro Lopez phải sớm kết thúc buổi tập sáng thứ hai do bị căng cơ đùi phải. Tuy vậy, đội ngũ y tế OL kịp thời trấn an rằng “Licha” sẽ sung sức cho Peace Cup 2009 (diễn ra tại Tây Ban Nha từ ngày 24-7).