Năm nay 30 tuổi và gia nhập OL từ năm 1999, Govou chính là người cuối cùng còn sót lại trong nhóm các “tượng đài” đã giúp đội bóng vùng Rhône-Alpes giành 7 chức vô địch Ligue 1 liên tiếp từ năm 2002 đến 2008. Với 42 trận cho đội tuyển Pháp (10 bàn thắng) và 23 trận Ligue 1 mùa này (2 bàn), không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của Govou đối với một đội hình đang được tái thiết của OL. Nhưng, tất cả đã đổ vỡ.
“Tôi đã có quyết định của mình được một thời gian rồi”, Govou vừa tuyên bố trên tờ L’Equipe, “Tôi sẽ đi vào tháng 6, khi hết hợp đồng”. Anh thậm chí còn nhấn mạnh “không thể tưởng tượng nổi sẽ ở lại OL” và “thực sự không thấy ai (ở CLB) có thể làm anh muốn ở lại”.
Rốt cuộc, những bức xúc của Govou đã được hình thành kể từ nhiều tháng nay. Anh bực tức, không nói chuyện được với HLV Claude Puel và lớn hơn là chán ngấy thái độ lạnh nhạt của OL (Chủ tịch Jean-Michel Aulas) đối với mình.
Hồi đầu mùa, Govou đã bị Puel tước băng đội trưởng sau khi “xé rào” đi chơi đêm. Và đến thời điểm này, Puel dường như vẫn giữ nguyên quan điểm không tha thứ cho Govou. “Tôi tiếc vì ở đây thiếu sự trao đổi”, Govou công kích Puel, “Tôi không thích cách quản lý nhân sự của ông ấy. Kiểu muốn kiểm soát tất cả ấy khiến tôi không thoải mái”.
Về phần Aulas, Govou khẳng định rằng việc không có đề nghị hợp đồng mới đối với anh đã cho thấy thái độ dửng dưng của các nhà lãnh đạo OL. Tóm lại là không còn bất cứ níu kéo gì.
Sau Claudio Caçapa, Grégory Coupet rồi Juninho, giờ đến lượt Govou đang chuẩn bị đánh dấu chấm hết cho một trang sử của mình tại OL. Anh có thể sẽ tới Paris SG trong mùa hè này như mong muốn và nếu thuận lợi, nhưng còn từ nay tới cuối mùa, Govou sẽ ở đâu tại OL?