Thấy có bạn, Ngang sang mời Tùng uống rượu chung nhưng bị từ chối, dẫn đến Ngang và Tùng cự cãi rồi thách đánh nhau. Sự việc được chủ quán can ngăn.
Tùng ra về được một đoạn thì quay trở lại tiếp tục cự cãi với Ngang. Thấy vậy, Ngang lấy hai vỏ chai nước ngọt thủ sẵn. Tùng nói: “Mày cầm chai mày không dám đâm tao nhưng tao cầm dao tao dám đâm mày”. Tùng vừa nói vừa đi đến, Ngang sợ Tùng đâm nên quăng bỏ hai chai nước ngọt, đồng thời ôm vật Tùng để giật dao. Âu cũng nhào vào giúp Ngang nên bị thương tích nhẹ.
Lúc này Tùng cầm dao chỉ Ngang, nói: “Tụi mày côn đồ quá, để tao vào báo công an rồi ra tính tụi mày”. Nói xong, Tùng đi vào hướng công an thị trấn. Thấy Tùng đi, Âu đã cầm gạch tấn công. Tùng liền quay lại đâm trúng ngực Âu khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.
Tại phiên tòa, bị cáo Tùng nại rằng mình không có ý định giết Âu. Chỉ vì bị đánh gây thương tích và trong cơn đau không kiềm chế được nên mới sinh cớ sự. Đến giờ, Tùng rất hối hận khi cướp đi tính mạng một người và xin gia đình người bị hại tha thứ...
Quá trình xét xử, tòa nhận xét lẽ ra việc mời nhau uống vài ly rượu là một văn hóa trong giao tiếp xã hội nhưng bị cáo đã lợi dụng việc đó để làm mất đi tình nghĩa bạn bè, gây mất trật tự xã hội. Trong sự việc, bị cáo có thể chọn lựa cách giải quyết tốt hơn nhưng do tức giận không kiềm chế được đã có lời qua tiếng lại với nhóm nạn nhân. Không chỉ vậy, khi ra khỏi quán, bị cáo lại quay trở lại và cầm thêm dao. Mục đích của bị cáo là muốn đâm người... Điều này không thể chấp nhận. Tuy nhiên, xét thấy người bị hại cũng có một phần lỗi vì khi bị cáo đang trên đường đi vào báo công an thì người bị hại chạy theo cầm gạch tấn công. Đây là những tình tiết cần xem xét để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.
Với những nhận định trên, vừa qua, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Tùng chín năm tù về tội giết người...
Đến dự khán, nhiều người tiếc cho bị cáo lẫn phía nạn nhân. Mời nhau ly rượu thể hiện cái nghĩa cái tình. Thế nhưng cả hai phía lại không được như vậy. Từ ly rượu lại dẫn đến con đường phạm tội của Tùng và cái chết đau lòng của Âu...
PHÚC TÂN