Lý Hùng: Gieo nhân lành mong chờ quả ngọt

Xem tin gốc 

VnMedia - 28 tháng trước 84 lượt xem

Ly Hung: Gieo nhan lanh mong cho qua ngot

(VnMedia) - Đến hãng phim gia đình Lý Huỳnh vào một buổi chiều cuối tuần, gặp Lý Hùng – ngôi sao điện ảnh của thập niên cũ đang rất ngoan đạo ngồi trước màn hình ti vi. Anh nói khi không phải đóng phim hoặc đi hát, thì ngoài thể thao ra, rảnh là ở nhà nghiên cứu phim chứ không thích bù khú, nhậu nhẹt.

Bởi thế khác hẳn hình ảnh hào hoa, bạch mã hoàng tử trên phim, Lý Hùng ngoài đời giản dị, từng câu chữ nói ra rất thân thiện. Thậm chí trong lúc trò chuyện, luôn có cảm giác anh thiệt tình và nhiệt tình một cách đáng ngạc nhiên. Nhất là khi anh chìm đắm vào dư âm của bộ phim về Hoàng đế Quang Trung vừa đóng máy trước đó.

- Gọi điện cho anh từ đầu tuần, anh nói đang ở Hồng Kông làm phim. Chắc anh qua đó thực hiện hậu kỳ cho “Tây Sơn Hào Kiệt”?

Phim “Tây Sơn Hào Kiệt” tính cả phần quay và hậu kỳ là tròn một năm rồi đó. Bắt đầu từ 7/3 năm ngoái và cho đến sau chuyến đi Hồng Kông này là tất cả đã hoàn thiện hết. Do Việt Nam mình chưa làm phim nhựa được, vì chưa có máy, nên quay tất cả xong rồi mới thực hiện tráng nhựa và làm kỹ xảo hình ảnh bên đó. Hùng ở Hồng Kông 8 ngày, cũng cực lắm nhưng hậu kỳ mình phải theo sát mới hoàn hảo được, nên khi xong Hùng rất mừng, vì hình ảnh phim rất ưng ý.

- Vậy là phim chỉ còn tiếp tục mạch PR để chờ ra rạp vào 30/4?

Thực ra báo chí đăng cũng đã nhiều, hầu hết các tờ báo lớn, uy tín trên cả nước đều tin đưa bài ủng hộ, bởi Việt Nam dường như chưa bao giờ làm phim với kinh phí lớn và huy động bối cảnh trên 2000 người như vậy.

Phim là tâm huyết của cha Hùng, ca ngợi tinh thần dân tộc, ca ngợi một vị anh hùng lừng danh trong lịch sử. Bên cạnh đó lại đúng dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long, cũng là Nguyễn Huệ ra Thăng Long nên phim hiển nhiên mang nhiều ý nghĩa.

- Hầu hết người Việt ai cũng biết diễn trình lịch sử của thời Tây Sơn, không biết bộ phim có xây dựng điều gì ngoài chính sử để tạo sự bất ngờ cho khán giả?

Khi làm phim, để cho hấp dẫn mình làm thành dã sử, song tất yếu vẫn phải đi trên nền tảng của vua Quang Trung, cũng đánh ra Bắc Hà. Những anh hùng, những sỹ phu, nghĩa sỹ, những người nổi tiếng trong sử của mình phải có hết tất cả. Đánh trận như thế nào cũng phải đúng với ghi chép của lịch sử. Để hấp dẫn thì mình thêm các tình tiết hành quân, đẩy tình cảm vào các nhân vật nhiều hơn để dễ đi vào cảm xúc của khán giả.

- Lấy được cảm xúc khán giả không thể chỉ dựa vào tình tiết, mà còn cần những yếu tố như âm nhạc, lời thoại, tính thực tế của bối cảnh,…?

Nhạc phim được nhạc sỹ Bảo Chấn soạn. Anh từng làm nhạc tại Núi Bân huyền thoại, một chương trình hoành tráng trong festival Huế kể về vua Quang Trung, nên mình mời làm nhạc cho Tây Sơn Hào Kiệt.

Nhạc phim được sáng tác mới hoàn toàn, có riêng ca khúc chủ đề tôn vinh hào khí dân tộc và đội bè mấy chục người, nên những đoạn cao trào hoặc cuối phim vô cùng hùng hồn. Phần thoại trong phim được làm rất kỹ.

Cũng may thời Quang Trung sát cận hiện đại, nên mình có nhiều tư liệu lịch sử để chăm chút cho thoại, đúng chất cổ trang và rất tôn trọng lịch sử. Ví dụ như cảnh Tôn Sỹ Nghị nói chuyện với Sầm Nghi Đống là phải bằng tiếng Hoa, nói chuyện với phe mình thì bằng tiếng Việt lơ lớ.

Bên cạnh đó tất cả các bối cảnh trong phim được dựng thật hết. Như đồn Ngọc Hồi mình dựng lên ở Củ Chi hết gần 500 triệu, quay khoảng một tuần lễ xong là đốt bỏ luôn. Hoặc như cảnh Tôn Sỹ Nghị vượt cầu phao trốn chạy, cắt cầu phao để thoát thân, mình cũng thuê kỹ sư đo đạc sông Bình Định và dựng nguyên một cái cầu phao mấy chục triệu đồng ở Sài Gòn rồi thuê xe tải chở ra, huy động dân địa phương đem ngăn ngang sông, rồi quay gấp trong vòng một ngày bởi biết hôm sau nước sẽ cuốn trôi mất.

Trong sử có ghi những sỹ phu chống lại nhà Lê, chống lại quân Thanh cho nổ kho lương thực, kho đạn là mình cũng cho nổ thật luôn, khói lửa rợp trời. Mọi thứ đều rất chân thực và được đầu tư kỹ chứ không làm kiểu hời hợt cho có. Bởi, mình tối kỵ nhất trong phim là dùng lời thoại để minh họa, như kiểu vẽ sơ đồ cho mũi tên xanh đỏ chạy đi thể hiện quân ta tiến đánh, quân địch rút lui. Phim của mình là đánh trận thật sự, chứ không hề đốt cháy giai đoạn kiểu minh họa.

- Phim về hành quân, chiến đấu, để mãn nhãn khán giả hẳn là võ thuật cũng được ê kíp chau chuốt?

Những màn đánh võ trong phim được mình mướn chuyên gia bên nước ngoài về làm kỹ xảo, nên đảm bảo đẹp mắt. Trong chiến tranh nếu ta không giết địch thì địch giết ta, bởi thế sẽ không thấy bạo lực khi phim có những cảnh chặt tay chặt chân hoặc mấy ngàn quân tràn lên rất hoành tráng, xác ngả như rạ, hoặc những trận mưa tên có gắn lửa bắn rợp trời trong đêm. Nói chung, Hùng tin phim sẽ được chú ý bởi thứ nhất nó có ý nghĩa đối với lịch sử, với hào khí dân tộc, hai là rất tốn kém và thêm nữa là ê kíp làm phim thực sự rất nghiêm túc.

- Một bộ phim hoành tráng mà lại được kỹ lưỡng từng chi tiết như thế chắc phải nặng lắm. Trong quá trình làm phim có khi nào anh cảm thấy gian nan đến mức nản chưa?

Mình đã làm thì không nản, không bao giờ có chuyện bỏ cuộc, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy quá sức. Bởi Hùngvừa đạo diễn vừa diễn viên, có những cảnh quay đêm đến 3-4h sáng, rồi hôm sau phải quay tiếp những đại cảnh mấy ngàn người, rồi hành quân nữa, đủ chuyện để làm. Thực sự rất nặng nhưng mình không có nản, mình phải làm.

Cho đến hôm nay thì những công sức mình bỏ ra đều đạt hiệu quả như mong muốn. Thành quả của cả ê kíp sau hơn 2 năm đã tạo nên bộ phim hoành tráng nhất Việt Nam từ trước đến giờ (theo như báo chí đánh giá) khiến Hùng tin rằng mình đã nỗ lực gieo nhân lành thì chắc rằng sẽ hái được quả ngọt. Nói thật Hùng khá duy tâm, luôn nghĩ rằng trồng cái gì sẽ gặt cái đó. Nên cứ cố gắng làm hết mình hết sức, làm thật tốt thôi!

- Nghĩa là hãng phim Lý Huỳnh đang chờ mùa thu hoạch. Không biết là gia đình anh đợi gặt hái quả ngọt xong xuôi rồi mới tính gieo trồng tiếp hay ngay từ bây giờ đã ấp ủ thêm một dự án phim mới?

Bộ phim này là đánh dấu sự trở lại của hãng phim gia đình Hùng. Dẫu đầu tư vào phim lịch sử ở Việt Nam rất mạo hiểm, chưa chắc thu hồi nổi vốn, nhưng gia đình Hùng thực sự rất nghiêm túc. Trước khi bấm máy là mất cả năm lo chọn bối cảnh, diễn viên, may trang phục, binh khí,… Nên thôi hy vọng tâm sức mình làm ra sẽ được hưởng lại những gì xứng đáng. Tất cả trông chờ vào việc khán giả đón nhận Tây Sơn Hào Kiệt như thế nào. Hùng tin khán giả luôn công bằng. Mình đầu tư nhiều, làm kỹ lưỡng nên hy vọng gặt được những quả tốt để gieo những hạt mầm tiếp theo. Khi đã có một điều tốt thì trên đà đó mình tiến luôn.

- Nếu không được như mong đợi, liệu rằng anh có rút khỏi điện ảnh như đã từng mất tích một thời gian dài trước đây?

Hùng thành công trong nghiệp diễn viên từ rất sớm. 18 tuổi đóng Phạm Công Cúc Hoa, ra đường được cả nước nồng nhiệt chào đón. Nổi tiếng sớm là một điều hạnh phúc, rất đáng vui mừng, nhưng tới tận hôm nay Hùng vẫn không hề hụt hẫng, dù có lúc xa điện ảnh bảy, tám năm trời. Bởi từ xưa đến giờ mình sống đúng với cái tôi của mình, chứ không phải cái tôi của nổi tiếng.

Lúc nào mình cũng cầu tiến, cảm thấy học được thì học, có phim gì mới mà hay thì tham gia, cảm thấy làm được gì thì cứ làm. Có lẽ thế mà Hùng luôn thấy mình may mắn, yêu đời, và thực sự phải cảm ơn cuộc sống rất nhiều. Cuộc sống không chán mình, sao mình lại phải “mất tích”? Song thực lòng mà nói, Tây Sơn Hào Kiệt là kỳ vọng lớn lao của Hùng và cả gia đình.

- Như vậy là bước kế tiếp đều trông chờ vào Tây Sơn Hào Kiệt, mong rằng tâm nguyện hái quả ngọt của anh sẽ trở thành hiện thực khi bộ phim được công chiếu trên toàn quốc. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi trao đổi về hậu trường phim lý thú này!

Keng

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Địa danh trong nước
Danh từ riêng
Cụm từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang