Lọt vào danh sách đề cử Ngôi sao tiên phong năm 2009, Lý Băng Băng có buổi nói chuyện thân mật với phóng viên báo Sohu. Với vẻ bề ngoài mỏng manh và yếu ớt, hiếm ai có thể ngờ rằng cô gái trẻ tuổi này lại mang trong mình những tính cách mạnh mẽ nổi trội như vậy.
Ngôi sao tiên phong - Lý Băng Băng
Thực ra tôi không giống một người con gái. Tôi không cần ai bảo vệ.
Một người con gái “liễu yếu đào tơ”, không thích sự yếu đuối mà chỉ đam mê những thách thức, theo đuổi nghiệp diễn với những nhân vật nhiều thử thách. Tại sao vậy?
Băng Băng nghĩ trong giây lát và trả lời: “Thực ra tôi không giống một người con gái. Ngay từ khi còn bé tôi đã không có thói quen nũng nịu, nhõng nhẽo rồi. Điều mà tôi sợ nhất là làm phiền người khác. Đây là tính cách được hình thành từ nhỏ của tôi”.
16 tuổi xa gia đình lên thành phố học, trước khi đi, bố tôi nói: “Bố chẳng có gì cho con cả, chỉ tặng con 12 chữ này, xem như món quà bố tặng con: Tự cường, tự lập, tự tôn, tự ái, tự trọng, tự tin”.
Lý Băng Băng nổi tiếng là một nghệ sĩ hết sức cần cù và miệt mài trong nghề
Sinh trưởng tại một thị trấn nghèo thuộc tỉnh Đông Bắc (Trung Quốc), Băng Băng tự nói về mình: “Tôi không phải là một đứa trẻ đặc biệt thông minh”. Thế nhưng, chính bằng sự nỗ lực và lòng tin vào tương lai tươi đẹp, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này đã làm được những việc phi thường, gặt hái được những thành công ngoài sức tưởng tượng.
Khi gặp khó khăn những chuyện chị không thể giải quyết được, chị có tìm đến sự trợ giúp của bố mẹ không?
Không. Thói quen của tôi là viết nhật kí. Mỗi ngày, tôi lưu lại những công việc, những cảm xúc của mình và tự ngồi suy ngẫm. Tính đến nay tôi đã viết được hơn 20 năm rồi đấy.
Những người nghĩ quá nhiều sẽ luôn mệt mỏi đấy!
Tôi chính là mẫu người luôn muốn gánh vác trách nhiệm lên mình. Rất mệt... Mệt vô cùng...
Tôi cảm thấy mình rất mạnh mẽ. Thực sự rất kiên cường. Tôi tin vào câu nói: "Xe đến trước núi, ắt phải có đường ra"
Vậy chị có mong ước được người khác giúp đỡ, che chở không?
Tôi không cần ai bảo vệ cả. Khi ra ngoài cùng các trợ lý, chính tôi là người bảo vệ cho họ. Nếu như có ai muốn làm tổn thương những người bạn của tôi thì tôi sẵn sàng tiến lên phía trước và cho họ “biết tay”. Tôi rất ngại giao tiếp. Thậm chí tôi cảm thấy mình không thể hòa nhập được với môi trường showbiz này.
Thông thường, trong quá trình thực hiện một bộ phim, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều tụ tập sôi nổi sau giờ làm việc nhưng riêng tôi là khép kín hơn cả. Tôi chỉ muốn về ngay phòng mình và ngồi xem tivi, cùng trợ lý nấu cơm ăn...
"Tôi không cần ai bảo vệ cả... Tôi vẫn không cần tình yêu, cũng không muốn dựa dẫm vào ai"
Nổi tiếng “xuất quỷ nhập thần" trong từng vai diễn, động lực nào khiến chị có thể làm được những điều kì diệu như vậy?
Tính cách và sứ mệnh. Tôi hy vọng mình có thể trở thành một diễn viên tốt, và tôi đang hết sức cố gắng để đạt được điều đó.
Có lý do nào nữa không? Một diễn viên cũng cần có sự khẳng định chứ?
Đối với tôi, chỉ cần lời khen ngợi của một khán giả đã là khẳng định lớn nhất dành cho tôi rồi.
Vậy còn những giải thưởng?
Đó không phải là mục đích của tôi. Tôi diễn xuất hết mình và chưa khi nào nghĩ đến những điều đó.
"Giải thưởng không phải là mục đích của tôi" - Lý Băng Băng thổ lộ
Là một diễn viên, chị đã khi nào bị đạo diễn mắng chưa? Sau lúc đó chị có ý định từ bỏ nghề diễn không?
Rất mừng nói với bạn rằng tôi chưa từng gặp phải trường hợp nào như vậy cả. Và tôi cũng chưa bao giờ nhĩ đến việc từ bỏ nghề diễn.
Là một diễn viên có năng lực, vậy tại sao chị lại cảm thấy ngại giao tiếp?
Tôi cũng không biết nữa. Điều này có lẽ một phần do tính cách của tôi. Tôi sợ phải va chạm với nhiều người, và cũng sợ người khác để ý mình.
"Tôi không muốn tranh giành gì cả.."
Người ta nói những mỹ nữ trong làng giải trí thường nắm bắt rất tốt cơ hội của mình. Vậy còn chị thì sao? Chị có cảm thấy sự rụt rè trong giao tiếp sẽ khiến chị mất đi nhiều cơ hội không?
Thực ra hơn 10 năm làm việc trong làng giải trí, đã có vô số cơ hội tuột khỏi tay. Mọi người đều cảm thấy tiếc cho tôi, nhưng tôi thì chẳng có cảm giác này. Con người của tôi cũng lạ lắm. Rất nhiều người ra sức “bon chen” tìm chỗ lấn chân, còn tôi thì lại thu mình lại , chẳng muốn tranh giành gì cả.
Nếu như chị không ngốc nghếch như vậy chắc hẳn ngôi vị Ảnh hậu (Nữ diễn viên xuất sắc nhất) cách đây năm nay rồi.
Lý Băng Băng bên phóng viên báo Sohu
Không phải tôi chưa từng nhận những vai diễn mà mình không mong muốn, cũng không phải tôi chưa hợp tác với đạo diễn mà mình không thích. Tôi cảm nhận được sâu sắc cảm giác này-khốn khổ hơn cả cái chết. Sau khi hoàn thành những vai diễn như vậy thì tôi lại tự nói với mình, không bao giờ nhận những bộ phim như vậy nữa.
Tôi cảm thấy chị không mạnh mẽ như chị nói. Chị yếu mềm và mẫn cảm. Một câu nói của người khác cũng có thể trở thành một lỗ hổng trong lòng chị.
Vậy ư? Đây là lần đầu tiên có người nhận xét về tôi như thế đấy.
Ngôi sao cô đơn
"Tôi thấy đàn ông không đáng tin cậy"
Bao nhiêu năm trong làng giải trí, chưa khi nào thấy chị nhắc đến chuyện tình cảm riêng. Có phải như mọi người nói: “Chị đã nhìn thấu tình yêu rồi” không ?
Không, tôi chẳng nhìn xuyên thấu cái gì hết. Tôi chỉ cảm thấy đàn ông không đáng tin cậy, chỉ có thể tin vào chính bản thân mình. Vì thế mà hiện tại tôi vẫn không cần tình yêu, cũng không muốn dựa dẫm vào ai.
Nhưng đến cuối cùng thì chị vẫn sẽ phải bước vào cuộc sống hôn nhân chứ?Tuổi tác không đợi người” mà.
Đúng. Tôi đã ngoài 30 rồi. Nhưng tôi vẫn thấy rằng hiện tại tình yêu là thứ không “thực tế” cho lắm. Người mà tôi muốn tìm... nếu thực sự đến lúc công khai tình cảm... thì đó chắc chắn phải là người mà tôi có thể lấy làm chồng.
"Đàn ông bây giờ phức tạp lắm"
Chị thấy người như thế nào có thể được gọi là người đàn ông tốt?
Mọi thứ mơ hồ lắm. Đàn ông bây giờ phức tạp lắm.
Vậy chị nghĩ chị sẽ yêu một người như thế nào?
Trước đây, tôi cho rằng cảm giác ngày ngày luôn ở bên người mình yêu thật là tuyệt. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Tôi thấy cần một khoảng cách nhất định, và cần có một ngôn ngữ chung giữa hai người. “Môn đăng hộ đối” cũng là yếu tố rất quan trọng.
Chị nghĩ sao khi người ta đồn “Lý Băng Băng đã bí mật kết hôn 8 năm rồi” ?
Chẳng nghĩ gì cả. Tôi cảm thấy những tin đồn kiểu này quá “cổ lỗ sĩ” rồi. Mỗi ngày, ngoài công việc, tôi không lên mạng và cũng không dùng một công cụ nói chuyện trực tuyến nào cả. Tôi nhốt mình trong căn phòng riêng và viết nhật kí. Vì thế mà, tất cả những điều mọi người nói bên ngoài đều không ảnh hưởng đến tôi”.
"Đại gia?" -Băng Băng trầm lặng, ưu tư..
Hôn nhân trong suy nghĩ của chị ra sao?
Thực ra tôi không có bất cứ một tưởng tượng nào về hôn nhân. Tôi đã từng suy nghĩ sau này có thể sẽ đi tu; làm ni cô cũng tốt đấy chứ!
Đừng có ngốc nghếch như thế chứ. Cuộc sống thế gian tươi đẹp thế này. Chúc chị sớm kết hôn, và gia đình chồng sẽ phú quý danh giá nhé!
Lấy một người chồng giàu có gì tốt ? Tôi không cảm thấy như vậy.
Lấy một người chồng đại gia là chốn yên chân tốt nhất của một nữ minh tinh mà…
"Đại gia?" -Băng Băng trầm lặng, ưu tư..















