Lượt về vòng 1/8 Champions League: Hạ gục Chelsea, Inter Milan vào tứ kết

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 28 tháng trước 128 lượt xem

Luot ve vong 1/8 Champions League: Ha guc Chelsea, Inter Milan vao tu ket

Eto'o ghi bàn duy nhất của trận đấu (ảnh: internet)

(ĐCSVN) – Một trận đấu khép kín và đầy tính toán, những cuộc va chạm tóe lửa, chất lượng chuyên môn rất cao, đó là tất cả những gì người ta có thể nói về cuộc tái đấu giữa Chelsea và Inter Milan. Có thể nhiều người sẽ tiếc cho việc 2 gã khổng lồ của bóng đá châu Âu phải đụng độ nhau từ quá sớm, nhưng dù thế nào, vẫn chỉ 1 cái tên được ghi danh ở vòng tứ kết. Đó chính là Inter Milan, những nhà ĐKVĐ nước Ý.

Trong lần trở lại Stamford Bridge, Người đặc biệt Mourinho đã gây bất ngờ khi đưa ra sân một đội hình thiên về tấn công. Dù đã thắng 2-1 ở San Siro, nhưng Nerazzurri vẫn bố trí bộ 3 Eto'o – Pandev - Diego Milito chơi dâng cao dưới sự yểm trợ của Sneijder. Trước một Chelsea rất mạnh trên sân nhà, Mou hiểu rằng khoảng cách mong manh sau lượt đi sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết, nếu như Inter muốn đá tử thủ.

Với sự ủng hộ của gần 4 vạn CĐV London, Chelsea nhập cuộc khá hứng khởi. Tốc độ đã được họ chủ động đẩy lên cao ngay từ những phút đầu, nhưng Inter cũng thể hiện mình là một đối thủ không dễ bị bắt nạt. Trong suốt 45 phút đầu tiên, 2 đội chơi ăn miếng, trả miếng với những đòn đánh ở trình độ rất cao. Đội bóng Ý chơi đa dạng với những pha chạy chỗ biến ảo từ biên vào trung lộ, trong khi Blues cũng đã thể hiện được sự nguy hiểm nhờ sức càn lướt của cặp Drogba – Anelka. Cho đến trước giờ nghỉ, thế trận diễn ra cân bằng với những pha tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. Inter có 1 cơ hội rõ rệt bị bỏ lỡ khi Milito đánh đầu trượt ở một tình huống thuận lợi trong vòng cấm. Còn phía bên kia chiến tuyến, Chelsea cũng có câu trả lời sau pha dứt điểm ở thế đối mặt của Anelka.

Sang hiệp 2, Mourinho bắt đầu chỉ đạo các học trò vùng lên chủ động giành quyền kiểm soát khu trung tuyến. Inter giành được khá nhiều bóng, và dù không thực sự gây nhiều sức ép lên khung thành đối phương, họ vẫn khiến đội bóng áo xanh mất dần kiên nhẫn và sự tỉnh táo. Phút 78, sau hàng loạt những pha phá bẫy việt vị nguy hiểm, Inter đã ra đòn trúng đích. Nhận đường chuyền chính xác tới từng milimét của Sneijder, “báo đen” Eto'o dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của Ivanovic, trước khi sút tung lưới thủ thành Ross Turnbull bằng cú đá má ngoài điệu nghệ. Stamford Bridge như chết lặng. Chelsea đã bị đẩy vào sự tuyệt vọng với nhiệm vụ ghi ít nhất 2 bàn trong 10 phút cuối.

Drogba nhận thẻ đỏ (ảnh: internet)

Càng chơi càng rối, đội bóng phía Tây London không còn đủ sự bình tĩnh để kết thúc những đợt tấn công của mình. Phút 86, trọng tài Wolfgang Stark đặt dấu chấm hết cho đội chủ nhà bằng chiếc thẻ đỏ cho Didier Drogba. Đó là tình huống cầu thủ người Bờ biển Ngà có vẻ đã trả đũa Thiago Motta. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, tiền vệ của Inter cũng đã “hơi quá” khi lăn lộn trên sân sau 1 cú ngoắc chân của đối thủ.

Thắng trận 1-0, Inter đã có mặt ở tứ kết với thắng lợi chung cuộc 3-1. Đây là một kết quả có phần bất ngờ đối với người hâm mộ, bởi trong trận đấu 2 tuần trước, Chelsea đã thể hiện họ mạnh hơn hẳn đối thủ thành Milano.

Niềm vui chiến thắng của CSKA Moskva (ảnh: internet)

Ở trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ, một cú sốc rất lớn khác đã tới trên sân của Sevilla. Sau khi cầm hòa CSKA Moskva 1-1 ở trận lượt đi, đại diện của Liga đã bị loại khi để thua 1-2 tại Sanchez Pizjuan. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1, với các bàn thắng của Tomas Necid bên phía CSKA và Diego Perotti của Sevilla. Tuy nhiên, ngay sau giờ nghỉ, cú sút phạt hiểm hóc của tuyển thủ Nhật Bản, Keisuke Honda đã giúp CLB Nga giành vé đi tiếp một cách thuyết phục. Tổng tỷ số sau 2 trận, CSKA thắng Sevilla 3-2./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang