Luôn là "Người đặc biệt"

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 100 lượt xem

Luon la 'Nguoi dac biet'

HLV Jose Mourinho của Inter Milan đã hâm nóng bầu không khí trước trận gặp Chelsea bằng lời chế nhạo đội bóng cũ không giành được chức vô địch Premier League từ khi ông rời khỏi Stamford Bridge. Đồng thời khẳng định dù ở Anh hay Italia ông vẫn luôn là “Người đặc biệt”.

Trong cuộc họp báo mới nhất chiến lược gia người Bồ tuyên bố đầy tự tin: “Sau trận đấu với Chelsea dù thắng hay thua tôi vẫn là “Người đặc biệt”. Trong thời gian dẫn dắt Chelsea tôi đã giúp CLB giành được những danh hiệu quan trọng. Thế nhưng kể từ khi tôi rời khỏi Stamford Bridge, đội bóng chỉ dành được duy nhất một chiết cúp FA và… chấm hết. Rõ ràng các danh hiệu đã chỉ ra sự khác biệt đối với một HLV”. Bên cạnh việc đề cập đến sự thành công của Chelsea trong thời gian mình còn dẫn dắt đội bóng thủ đô London, Mourinho cũng quả quyết không có chỗ dành cho tình cảm trong cuộc chiến quyết định chiếc vé tiến vào tứ kết Champions League rạng sáng mai: “Tôi cảm giác như mình trở về nhà khi đến Stamford Bridge, nhưng điều đó chẳng tạo nên sự khác biệt nào khi trận đấu bắt đầu. Cả hai đội đều hướng đến một mục tiêu duy nhất – đánh bại đối phương để giành vé đi tiếp”.

Jose Mourinho khẳng định ông luôn là 'Người đặc biệt' bất chấp kết quả trận đấu thế nào.

Phía bên kia chiến tuyến, Carlo Ancelotti tự tin khẳng định ông sẽ giúp đội nhà vượt qua Inter Milan để khẳng định Mourinho không phải là người duy nhất có thể giúp Chelsea thành công: “Giấc mơ của tôi là giúp Chelsea giành được chức vô địch Champions League ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Đây là thời điểm thích hợp nhất để biến giấc mơ thành sự thật, khoảng cách giữa hai đội chỉ là một bàn, chúng tôi còn 90 phút trước mắt và lợi thế sân nhà để đánh bại đối phương. Hãy dành mọi lời bình luận lại sau trận đấu còn bây giờ chúng tôi muốn tập trung 100% vào chuyên môn”.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang