Lượn chợ trời sinh viên ở 'làng đại học'

Xem tin gốc 

Zing - 23 tháng trước 167 lượt xem

Luon cho troi sinh vien o 'lang dai hoc'

(Zing) - Hàng ngày từ chiều cho đến tối, các con đường quanh làng Đại học Quốc Gia trở nên tấp nập, sôi động bởi nơi đây đã biến thành chợ trời. Hàng hóa được bán đa dạng và đặc biệt là giá rất… sinh viên.

Không đi đâu xa, chỉ cần ở trong khuôn viên làng Đại học Quốc Gia (khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM), giới sinh viên có thể tìm được các dịch vụ mà mình muốn như vui chơi, giải trí, mua sắm… bởi bao quanh là những cửa hàng với nhiều sản phẩm phong phú.

Chợ trời hoạt động nhộn nhịp nhất vào lúc 17h và kéo dài tới 22h, hàng ngày những người bán rong lại bày bán các mặt hàng trên khắp vỉa hè, rìa đường, từ quần áo, giầy dép, đồ trang sức đến dịch vụ dán điện thoại… giá chỉ từ 13.000 đồng một chiếc áo thun, 15.000 – 20.000 đồng/đôi dép, hay hát karaoke công cộng với việc chỉ cần mua một cây kẹo 2.000 đồng, các bạn sẽ trở thành “ca sĩ”.

Xen lẫn vào đó là những món ăn "khoái khẩu" của sinh viên như: ốc xào dừa, ram me, hủ tiếu, bắp luộc, bắp chiên, bắp nướng… Quán chè cũng tranh thủ cơ hội bày bàn ghế để các “thượng đế” sinh viên ghé vào cho tiện. Cảnh kẻ bán, người mua đông đúc làm nhộn nhịp cả khu phố.

Những người bán hàng ở đây cũng rất dễ chịu, khách không sợ bị la mắng… cũng không lo bị “chặt chém” bởi giá bán rẻ mà người mua còn được tùy thích mặc cả, hàng mua không ưng được đổi mặc dù một món đồ chỉ hơn 10.000 đồng. Trong khu vực này chủ yếu là các bạn sinh viên sống xa nhà, mỗi tháng chỉ được gia đình cấp “ngân sách” từ 1 triệu – 1,5 triệu đồng, số tiền đó chỉ đủ để chi phí cho học tập, tiền trọ và một số sinh hoạt khác ở giữa thành phố đắt đỏ nhất nước.

Bạn Lê Thị Bích Hồng (SV năm 3, trường ĐHKHXH&NV tâm sự: “Tớ vào đây đã 3 năm rồi mà chưa một lần vào các shopping hay đi đến các chợ lớn để sắm đồ, vì mỗi tháng tớ chỉ được gia đình gửi cho một triệu nên những nơi đó quá xa xỉ, cũng may là ở đây có chợ trời này nên tớ mới thường xuyên được đi mua sắm”. Rất nhiều “ông chủ”, “bà chủ” tại đây là sinh viên, cũng lấy hàng về bán để vừa thử sức kinh doanh cũng như kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống xa nhà.

Mua sắm là sở thích của hầu hết mọi người, nhất là sinh viên. Tuy còn phụ thuộc vào gia đình và với số tiền eo hẹp, nhưng các bạn không bao giờ bỏ qua một cơ hội để tậu cho mình những món hàng vừa đẹp, lại vừa rẻ. Chỉ cần tiết kiệm một xíu là có thể mua một cái quần jean, cái áo đẹp, rẻ mà không phải đi đâu xa.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang