From: NamTranDinh
Sent: Thursday, August 06, 2009 5:33 PM
Gửi chị Hà,
Sau khi đọc thư thứ hai của chị, tôi thấy chuyện cũng chưa có gì quá nghiêm trọng, do đó chị đừng nên lo lắng quá. Nó giống như chúng ta ngoại tình tư tưởng vậy thôi.
Tôi là người ít viết nên sẽ viết ngắn thôi. Tôi khuyên chị chưa nên nói gì với chồng vội cả, đàn ông cũng ích kỷ lắm, cũng tùy người thôi, chứ thông cảm là một nghệ thuật nên tôi không dám lạm bàn.
Tôi khuyên chị nên xin nghỉ phép để đi đâu đó một vài ngày, hay một tuần gì đó (về quê, đi du lịch…) để tâm hồn và các suy nghĩ tạm lắng xuống. Chị phải xa người hàng xóm này để cả hai có thời gian suy nghĩ.
Sau khi chị xa rời nơi chốn đã gây nên lỗi lầm một thời gian, tôi hy vọng chị sẽ có những nhận xét và quyết định sáng suốt hơn trong cuộc sống. Và lúc này chị nói hay không nói chuyện với chồng chị là chị đều cân nhắc được.
Chúc chị bình an, thanh thản và tìm được hạnh phúc gia đình!
NTD