Lực lượng Công an bám dân, giúp dân vượt qua mưa lũ

Xem tin gốc 

CAND - 37 tháng trước 22 lượt xem

Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND huyện Pác Nặm, đến ngày 6/7, trên địa bàn huyện có 13 người chết, 10 người mất tích, 2 người làm nương hiện chưa tìm thấy. Thiệt hại về tài sản vẫn chưa thể thống kê được, nhưng ban đầu xác định, có 16 ngôi nhà bị sập đổ, lũ cuốn trôi hoàn toàn, 34 ngôi nhà bị đất sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng.

Nước lũ trên sông Năng và suối Khuổi Pay vừa rút, con đường 258B vừa được nối lại, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại huyện Pác Nặm (Bắc Kạn). Trời vẫn tiếp tục mưa lớn và kéo dài, nhiều địa bàn khác của Pác Nặm tiếp tục đứng trước nguy cơ lũ và sạt lở nghiêm trọng. Trong khi đó, hậu quả nặng nề của cơn mưa lớn kéo dài trong đêm 3/7 và ngày 4/7 gây ra lũ ống và sạt lở đất rất nghiêm trọng tại 2 xã Nhạn Môn và Công Bằng vẫn chưa khắc phục kịp.

Cơn lũ ống và sạt lở đất tại một số địa điểm tại huyện Pác Nặm đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Tính đến ngày 6/7, những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất vẫn bị cô lập hoàn toàn. Một số điểm cách tiếp cận duy nhất là đi bộ vượt hàng chục cây số đường rừng. Toàn bộ hệ thống giao thông bị hư hỏng nặng. Có 2 xã chịu thiệt hại nặng nề nhất cả về người và của, đó là xã Nhạn Môn và xã Công Bằng. Xã Nhạn Môn bị cô lập hoàn toàn ngay sau cơn lũ. Đến tận 4h chiều 4/7, hệ thống thông tin liên lạc mới được khắc phục tại một vài vị trí trọng điểm để làm đường kết nối thông tin liên lạc.

Đại tá Nông Văn Dũng, phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cùng đại diện Báo CAND trao tiền ủng hộ cho gia đình bị thiệt hại do mưa lũ ở Thôn Nà Bẻ, xã Nhạn Môn, huyện Pác Năm.

Buổi trưa 6/7, chúng tôi đến thôn Nà Bẻ (xã Nhạn Môn), người dân trong thôn vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cơn lũ dữ. Nà Bẻ là nơi phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Sau một ngày mưa lớn, vào giữa trưa 4/7 khi cả thôn đang yên ắng trong giờ nghỉ trưa, bất ngờ một trận lũ ống quét qua đã cuốn theo tất cả những gì nó gặp trên đường. Một cơn lũ ống lớn mà theo những người già trong thôn là cả trăm năm nay chưa từng có đã bất ngờ tràn qua thôn từ trên núi nằm ngay sau lưng. Cơn lũ cuốn trôi 4 người trong đó 3 người đã chết, 1 người bị thương nặng, làm nhiều người khác bị thương và cuốn trôi 5 ngôi nhà.

Đáng thương nhất trong số 3 người chết có 1 gia đình đã mất 2 người gồm bố chồng (ông Chu Văn Tốc, 57 tuổi) và con dâu. Bà Nông Thị Đế (thôn Nà Bẻ, xã Nhạn Môn), người may mắn sống sót khi đã bị cơn lũ cuốn trôi, gương mặt bầm dập, vẫn chưa hoàn hồn, cho hay: "Khi vừa ăn cơm trưa xong, cơn lũ bất ngờ tràn qua khiến mọi người không ai kịp trở tay. Lúc đó tôi đang xuống chuồng dắt bò ra để đi chăn thì dòng nước ập đến. Tôi bị nước cuốn trôi xa ra ngoài khu ruộng cách nhà đến hơn 100m. May mắn làm sao lúc đó tôi kịp bám được vào bờ ruộng và gào thét lên để chồng đến cứu kịp thời".

Hiện nay gia đình bà Đế đang phải chịu cảnh màn trời chiếu đất do ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi. Trong số 5 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi có cả ngôi nhà làm việc của Khối đoàn thể UBND xã Nhạn Môn, trong đó chứa toàn bộ hồ sơ, sổ sách.

Xã Công Bằng không bị lũ ống quét qua nhưng gánh chịu hậu quả nặng nề do sạt lở đất. Hiện nay, giao thông vào xã Công Bằng vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do hệ thống đường giao thông bị hư hỏng nặng với hàng chục điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở.

Theo thống kê mới nhất của UBND huyện Pác Nặm, đến nay, khu vực thôn Khên Lền (chủ yếu người Mông sinh sống) vẫn đang tiếp tục úng nước và sạt lở. Tính đến thời điểm này đã có 10 người chết, 10 người mất tích và 2 người đi nương vẫn chưa được tìm thấy. Có 1 người bị thương nặng đang được đưa ra cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Pác Nặm và rất nhiều người khác bị thương. Hai ngôi nhà bị xóa sổ trong nhà xác định có 3 người. Chỉ có một người được tìm thấy xác trôi xa đến10km, còn lại đều đang trong quá trình tìm kiếm.

Trung tá Nguyễn Văn Kiên, Phó Trưởng Công an huyện Pác Nặm cho biết: "Ngay khi lũ ống và sạt lở đất xảy ra gây thiệt hại nặng nề về người và của tại 2 xã Nhạn Môn và Công Bằng, Công an huyện Pác Nặm đã huy động 100% lực lượng để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, do Trung tá Hoàng Văn Khỏa, Trưởng công an huyện chỉ huy. Tuy nhiên do hệ thống giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, nên vẫn chưa thể đưa phương tiện cứu hộ vào được mà anh em vẫn đang phải tìm kiếm thủ công, đào bới bằng cuốc xẻng.

Cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện đã trực tiếp tìm kiếm cứu nạn, tìm vớt tài sản, dựng lại nhà cửa, làm cầu tạm để khắc phục giao thông trong thôn. Để giúp đỡ bà con trong lúc hoạn nạn, Công an tỉnh đã hỗ trợ cho các gia đình có người bị chết 1,5 triệu đồng/người và hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn. Huyện Pắc Nặm cũng hỗ trợ mỗi gia đình mất nhà 2 triệu đồng, mỗi gia đình có người chết 1 triệu đồng, người bị thương 500.000 đồng. Trợ cấp gạo, mì tôm để cứu đói khẩn cấp cho những gia đình bị nạn... Đến ngày hôm qua (6/7), các chiến sĩ vẫn đang phải chịu dầm mưa gió, ăn nhờ trong dân để khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhưng chúng tôi xác định, sẽ tiếp tục bám dân trong thôn bản thêm khoảng một tuần lễ nữa".

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, Đại tá Hà Văn Khoát đã trực tiếp lội bộ đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Đến ngày 6/7, Công an tỉnh Bắc Kạn đã thành lập đoàn tìm kiếm cứu nạn gồm gần 30 cán bộ, chiến sĩ, do Đại tá Nông Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm chỉ huy, tăng cường cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Dương Đình Hân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: "Những ngày qua, lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ. Mặc dù đề cao tinh thần "Bốn tại chỗ", nhưng trước thực tiễn và sự phức tạp của địa hình Pác Nặm, đề nghị lực lượng Công an tiếp tục sử dụng tối đa nhân lực và vật lực vào công việc để khắc phục hậu quả tốt nhất".

Được biết, ngay trong ngày 6/7, Bộ Công an đã tăng cường thêm lực lượng lên Bắc Kạn, tham gia tìm kiếm những người bị mất tích

Từ khóa liên quan

Động từ
Cụm từ
Danh từ
Tính từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang