Lực bất tòng tâm!?

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 37 tháng trước 14 lượt xem

Sau khi GĐĐH Beiersdorfer ra đi do những bất đồng với BLĐ đội bóng, đến lượt nhà tài trợ HSH Nordbank quyết định chấm dứt sớm hợp đồng mua tên SVĐ. Nhưng những khó khăn với Hamburg chưa dừng lại ở đó. Ngày tập trung đội bóng đã cận kề mà hiện trong tay tân HLV Labbadia mới chỉ có 17 cái tên!

Đằng sau nạn “chảy máu”

Ở mùa giải 08/09, đội bóng miền Bắc Đức đã để mất hàng loạt ngôi sao. Lần lượt van der Vaart (sang Real Madrid/15 triệu euro), De Jong (Man City/19,5), Kompany (Man City/8,5), Thiago Neves (Al Hilal Riad/7), Zidan (Dortmund/2),… tất cả đều là những bản hợp đồng đình đám của bóng đá Đức trong năm qua.

Tổng cộng, số tiền mà Hamburg thu về từ việc bán cầu thủ là 53 triệu euro. Ngược lại, số tiền mà họ đã chi ra để củng cố lực lượng là 32 triệu euro, một con số không hề nhỏ. Điều này đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của việc tái đầu tư của BLĐ Hamburg. Lần lượt Jansen (từ Bayern/8 triệu euro), Petric (Dortmund/7,3), Thiago Neves (Fluminense/6,5), Alex Silva (Iraty/6,2), Tavares (Slavia Praha/1,85)… nhưng ngoài Jansen, các cầu thủ còn lại đều không chứng minh được giá trị của mình.

Cùng với việc Olic chuyển sang Bayern theo dạng CNTD, chấm dứt hợp đồng với 2 hậu vệ Atouba và Reinhardt, cho mượn thủ môn trẻ Wolfgang Hesl, chân sút trẻ tài năng Chrisantus và chấm dứt hợp đồng mượn cầu thủ với Albert Streit, Gravgaard, Ndjeng, Sinouh, giờ đây trong tay tân HLV Bruno Labbadia chỉ còn 17 cầu thủ trong đó có những “thương binh” như Castelen hay Rincon. Một đội hình quá mỏng để Hamburg có thể theo đuổi tham vọng của mình ở cả 3 đấu trường (Bundesliga, cúp QG và Europacup) mà thất bại ở mùa giải 08/09 là bài học rõ ràng nhất.

Lực bất tòng tâm?

Sau khi vỡ mộng tại mùa 08/09, các CĐV Hamburg chờ đợi những động thái tích cực từ BLĐ. Trong tuần này, Hamburg rất có thể sẽ hoàn tất thương vụ với tiền đạo Eljero Elia của Twente. Phí chuyển nhượng của cầu thủ 22 tuổi, một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của giải VĐQG Hà Lan dự kiến vào khoảng 8 triệu euro. Ngoài ra, Hamburg cũng đang liên hệ với Hertha về trường hợp của trung vệ Simunic. Đội bóng thủ đô Berlin đang “hét giá” 7 triệu euro, một thử thách thực sự đối với Hamburg.

Ai cũng hiểu, bất đồng giữa chủ tịch Hoffmann và GĐĐH Beiersdorfer xuất phát từ vấn đề chuyển nhượng trong đó, chủ tịch Hamburg là người đi theo đường lối “thắt lưng buộc bụng”. Càng khó khăn hơn cho Hamburg khi khoản thu nhập 4,5 triệu euro/năm từ nhà tài trợ HSH Nordbank không còn được duy trì. Hiện Hamburg đang tìm một đối tác mới để bán tên SVĐ nhưng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, số tiền đạt được chắc chắn thấp hơn khoản mà HSH Nordbank đã từng trả.

Như vậy, nếu bỏ ra 15 triệu euro chiêu mộ Elia và Simunic, Hamburg sẽ còn rất ít quỹ tiền để chi vào chuyển nhượng. Đó là chưa kể, những ngôi sao của họ như hậu vệ canh J.Boateng, tiền vệ Trochowski và cặp tiền đạo Guerrero, Petric đang bị nhiều đội bóng khác nhòm ngó. Giả sử, Hamburg không thể tiếp tục “cầm máu”, đội bóng miền Bắc Đức có thể sẽ “đi về nơi xa lắm”. Nhưng trong trường hợp có thể giữ chân các ngôi sao của mình, lực lượng của Hamburg vẫn bị xem là quá mỏng. Khi đó, “cơn ác mộng” 08/09 vẫn luôn thường trực.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Đơn vị
Động từ
Từ chuyên môn
Tên người
Tổ chức

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang