Theo cáo trạng, Nga và Hoàng hành nghề ăn xin ở Thái Lan, thấy nghề này kiếm được nhiều tiền nên cả hai nảy ý định về nước dụ dỗ những người già, tàn tật đưa sang Thái Lan ăn xin để hưởng lợi.
Tháng 6/2007 cả hai về nước và lần mò đến thị xã Châu Đốc, huyện Phú Tân, Châu Phú, An Phú dụ dỗ các đối tượng đi làm nhà hàng bên Thái, công việc nhẹ nhàng nhưng tiền công cao, chi phí đi qua Thái được đài thọ. Nghe bùi tai, rất nhiều người già, tàn tật nghèo ở các địa phương này đã đăng ký theo Nga và Hoàng đi.
Bằng cách đó từ tháng 6/2007 đến tháng 3/2009, Hoàng và Nga đã 6 lần tổ chức đưa trái phép 11 người, trong đó 7 người tàn tật, 4 người lớn tuổi qua Campuchia sau đó trốn sang Thái Lan. Vừa đặt chân lên đất Thái các nạn nhân phát hiện mình bị lừa.
Họ phải ở chen chúc trong 2 căn trọ nhỏ. Ngay ngày hôm sau Nga và Hoàng bắt họ phải đi ăn xin, bán vé số và cả bán đồ chơi trẻ em. Mỗi ngày mỗi người này phải nộp 300 Bath (120.000 đồng tiền Việt Nam) cho Nga, Hoàng tiền chi phí thuê nhà, tiền ăn uống...
Ngoài chuyện trấn lột tiền ăn xin Nga và Hoàng còn lục soát, kiểm tra ai còn giấu tiền thì giữ lại hết đề phòng họ trốn về nước. Ai phản kháng thì bị bỏ đói và bị hăm báo cảnh sát đến bắt vì tội nhập cư trái phép. Bức xúc tột độ nhưng các nạn nhân không dám phản ứng vì sợ bị bắt. May mắn cho họ, trong lúc đi ăn xin đã gặp người Việt Nam sống tại Thái hướng dẫn thủ tục và giúp họ về nước.
Ngày 11/6/2009, Nga, Hoàng vừa có mặt ở thị xã Châu Đốc, An Giang đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Nga và Hoàng khai nhận đã thu lợi trên 143 triệu đồng từ việc "tổ chức ăn xin".
Sa Quỳnh