10h, di hài vua Lê Dụ Tông được đưa về Thanh Hóa theo đường mòn Hồ Chí Minh. Đến thị trấn Lam Kinh, đoàn xe đi ba vòng quanh khu Lam Kinh để bái vọng tổ, sau đó đến khu lăng mộ, nơi vua Dụ Tông yên nghỉ, được phát hiện vào năm 1958, tại làng Bái Trạch.
Ông Đỗ Văn Ngọc, người dân xã Xuân Giang, nói: “Biết hôm nay Cụ về, đêm qua tôi không sao ngủ được. Cứ thấp thỏm hết đi vô rồi lại ra lăng của cụ nhìn. Tôi chỉ mong cho trời mau sáng để cùng với người dân nơi đây đón Cụ về nơi mà trước đây đã tìm thấy Cụ. Người dân Bái Trạch tự hào nơi đây là 'làng Vua' như người xưa vẫn gọi”.
Hôm nay người dân Bái Trạch dừng việc chợ búa, cày cấy… để tham gia đón di hài vua trở về. “Đi làm thì cả năm cả đời, còn vua về làng chỉ có một lần”, chị Lê Thị Hà, một người dân làng Bái Trạch cho biết.
Ông Nguyễn Văn Quân, một người dân của làng cũng không giấu nổi cảm xúc. “Cụ đáng ra phải về với con cháu từ lâu rồi mới đúng. Giờ được đón cụ về tôi vui lắm. Người đân Bái Trạch sẽ chăm lo hương khói cẩn thận cho cụ”.
Bà Đỗ Thị Hà, Hà Nội, vào đây từ bốn ngày trước. Bà tâm sự: “Tôi muốn xem ngày lễ hoàn táng một vị vua người dân ở đây tổ chức thế nào. Tôi vốn là một người luôn có ý tưởng về tâm linh, nên cũng muốn tự tay thắp một nén nhang dâng vua Lê Dụ Tông để tỏ lòng thờ kính”.
Đất Việt giới thiệu một số hình ảnh ngày Vua Lê Dụ Tông về Bái Trạch:










