Lòng tốt bị lợi dụng

QĐND - Khoảng 10 giờ sáng thứ bảy 14-11-2015, ông Phú ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đi xe gắn máy trên đường Vành đai 3 Hà Nội, đến ngã tư trước tòa nhà Keangnam, ông bị một chiếc xe ô tô của hãng Taxi Group vượt đèn đỏ đâm vào làm đổ xe gắn máy. Bánh trước của xe ô tô cán vào chân ông Phú. Người đi đường thấy vậy yêu cầu lái xe xuống xe. Cậu lái xe xin lỗi ông Phú và nói sẽ đánh xe vào lề đường rồi quay lại. Ông Phú cũng nói với mọi người xung quanh nên để cho người lái xe đánh xe ra khỏi ngã tư kẻo tắc đường. Ông Phú gãy chân được người đi đường đưa vào vỉa hè và chờ đợi. 10 phút, 20 phút, 30 phút … rồi cả tiếng đồng hồ trôi qua cũng chẳng thấy cậu lái xe gây tai nạn đâu. Ông Phú liền gọi điện đến tổng đài của hãng Taxi Group theo số điện thoại (04) 9262626 - (04) 38535353 thông báo thời gian và địa điểm mình bị nạn và đề nghị kiểm tra xem xe nào vi phạm. Người trực tổng đài và bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng Taxi Group hỏi số xe vi phạm thì ông Phú không thể nhớ nổi vì sau khi gặp tai nạn ông bị choáng, chỉ còn nhớ trong biển số có số 27. Người trực tổng đài thông báo với ông Phú đã báo cáo lên lãnh đạo hãng và hứa sẽ tìm ra lái xe vi phạm. Thế nhưng đã một tuần trôi qua mà hãng vẫn chưa tìm được lái xe.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/long-tot-bi-loi-dung/389189.html