Giọng Hồng như lạc đi vì xúc động khi "khoe" với phóng viên Ngoisao.net qua điện thoại những tấm lòng hảo tâm đã tới với gia đình cô. Một độc giả ở Đức đã gọi điện về nhờ người thân ở Việt Nam lên Phú Thọ gửi quà tới cho vợ chồng Hồng và cháu nhỏ. Nhiều độc giả khác còn nhiệt tình gọi điện từ nước ngoài về hỏi thăm hoàn cảnh và muốn gửi quà Tết cho cháu bé. Không ít các sinh viên học gần đó đã lặn lội mang quần áo trẻ em và chút tiền tiết kiệm giúp đỡ tổ ấm khuyết tật này... Bất ngờ và vui mừng, Hồng nói cô chưa bao giờ nghĩ lại có nhiều người giúp đỡ mình như vậy. "Trên đời này sao nhiều người tốt thế hả chị. Có người còn đi ôtô lên tận đây cho chúng em tiền và quần áo. Vợ chồng em cảm ơn mọi người lắm. Với những người ở nước ngoài, chúng em không có cách nào để gửi tới họ lời biết ơn. Cả hai đều không nhìn được nên phải nhờ hàng xóm đọc và hướng dẫn mọi thứ".
Điều khiến Hồng áy náy nhất đó là cô không có địa chỉ, tên tuổi của người gửi để có dịp gọi điện cảm ơn họ. Nhiều người hảo tâm đã không tiết lộ địa chỉ của mình mà chỉ lặng lẽ giúp đỡ. Từ khi bài viết được đăng, ngôi nhà nhỏ ở phố Cao Du của vợ chồng Hồng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và người đến chơi. Bạn bè trong hội người mù cũng tới chia sẻ, động viên, hàng xóm quanh đó cũng mừng cho đôi vợ chồng trẻ, gia đình hai bên cũng không cầm được nước mắt khi biết tin độc giả khắp nơi quan tâm tới vợ chồng con cái họ.
"Số tiền mọi người gửi, vợ chồng em sẽ dành dụm để nuôi em bé và trang trải tiền học sau này. Có thể, chúng em sẽ sửa sang và mở rộng cửa hàng tẩm quất để ngày càng có nhiều khách hơn vì đó là nguồn thu nhập chính của gia đình", Hồng tiết lộ.
Mấy ngày gần đây, cô con gái nhỏ của vợ chồng Bắc - Hồng hay quấy vì đang mọc răng. Đôi vợ chồng mù lòa lại thay nhau thức suốt đêm để dỗ dành đứa con nhỏ.
Phan Anh