Rạng sáng 8/3, đang loanh quanh tìm khách, anh Lê Văn Hải, lái xe hãng taxi Thành Công, thấy một thanh niên đi bộ từ Tràng Tiền ra phố Hàm Tử Quan, nên tạt vào mời. Gã thanh niên đồng ý và yêu cầu anh Hải chở vào Đà Nẵng, không cần làm hợp đồng mà tính tiền theo km. Nghĩ mình gặp may, vớ được khách “sộp”, anh Hải vội gọi điện rủ thêm anh Phạm Ba Xuân Hoàn để hai người thay phiên lái cho an toàn.
Trong suốt đoạn đường dài, người thanh niên tỏ ra khá kiệm lời, hai tay ôm chặt chiếc ba lô trước bụng. Trong câu chuyện nhát gừng của mình, anh ta kể, bố mất sớm, mẹ đang bị ốm nặng nên phải vào Đà Nẵng chăm mẹ. Đến đèo Hải Vân, người này chợt hỏi: “Sắp đến Đà Nẵng chưa anh”. Câu hỏi này khiến anh Hoàn giật mình, bởi nếu mẹ sinh sống ở Đà Nẵng thì anh ta phải biết rõ đường... Cảnh giác, anh Hoàn vội nhắn tin cho anh Hải khóa cửa lại.
Khi đến thành phố Đà Nẵng, anh Hải yêu cầu người thanh niên ứng trước một ít tiền để mua xăng, nhưng gã nói loanh quanh rồi yêu cầu anh đưa đến cây ATM để rút tiền. Tuy nhiên, một lát sau gã quay lại thông báo “thẻ đã bị khóa”, rồi yêu cầu đưa đến cửa hàng vàng để bán dây chuyền. Sau đó, gã cho biết: “Dây của em to quá, cửa hàng không đủ tiền mua, anh cho em đến cửa hàng nào to nhất ở Đà Nẵng ấy”.
Loay hoay một hồi trong tiệm vàng, gã thanh niên quay ra hỏi anh Hải: “Xe của anh chạy tối đa được bao nhiêu km/h? Tôi chạy vào cướp vàng rồi hai anh phóng thật nhanh nhé”. Biết gặp phải kẻ cướp, hai anh liền bắt gã đưa vào xe trói chặt, rồi cho xe quay về Hà Nội. Khám chiếc ba lô của tên cướp, hai anh lạnh người khi nhìn thấy con dao nhọn và sợi dây điện.
Trên đường đi, tên cướp thú nhận: “Tôi định để các anh chạy đường dài khi mệt, một anh lăn ra ngủ tôi sẽ khử người ngủ trước, sau đó quay ra khống chế người cầm lái”. Dù đã trói tay tên cướp thật chặt, anh Hoàn còn cẩn thận bắt hắn uống thật nhiều nước mà không cho hắn tiểu tiện. "Tôi làm thế để nhỡ hắn có tháo chạy thì cũng không chạy nhanh được", anh Hoàn kể.
Trên đường về, tên cướp tâm sự, mẹ đang mắc bệnh ung thư, bố đã mất. Quá túng quẫn, hắn mới nảy sinh ý định đi cướp để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Về đến Hà Nội, anh Hải và Hoàn đưa tên cướp vào Công an quận Đống Đa trình báo sự việc. Tại cơ quan công an, gã thanh niên khai tên là Lê Văn Thành, ở Sóc Sơn, Hà Nội.
Theo cơ quan điều tra, Thành còn là thủ phạm của vụ trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Attila của một người đàn ông quản lý quán cà phê ở quận Gò Vấp, TP HCM. Rạng sáng 2/3, khi đang lang thang trên đường, Thành gặp người này và cùng vào khách sạn tâm sự. Lợi dụng sơ hở của bạn mới quen, gã đã trộm xe cùng giấy tờ đem đi đặt được 8 triệu đồng. Chiếc xe đã được thu hồi trả bị hại.
Nghĩ lại những gì trải qua khi cái chết chỉ là gang tấc, anh Hải tâm sự: “Tôi vẫn còn may mắn, nếu không rủ thêm anh Hoàn thì có lẽ giờ này tôi không còn sống”.
Theo lời khuyên của cán bộ thanh tra hãng taxi Thành Công: “Trong trường hợp có nghi ngờ với khách thì lái xe nên yêu cầu cho kiểm tra Chứng minh thư, hoặc như anh Hải, rủ thêm đồng nghiệp đi cùng để tránh chuyện xấu có thể xảy ra”.
