Lợi dụng chủ nhà đi nghỉ mát, người giúp việc ra tay

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 37 tháng trước 130 lượt xem 1 tin đăng lại

Thấy trong nhà còn duy nhất một bà già, cô gái giúp việc mới 17 tuổi đã ra tay giết hại rồi vơ vét nhiều tài sản có giá trị của gia chủ.

Sáng nay (2-7), CA quận Hoàn Kiếm đã điều tra khám phá vụ giết người, cướp tài sản hết sức táo bạo xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại nhà anh Trương Công Hùng (SN 1963), ở số 36 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, lợi dụng lúc gia đình anh Hùng đi nghỉ mát, Trần Thị Vân (SN 1992) quê ở Thanh Hóa, là người giúp việc vốn được tin cậy trong gia đình, được giao ở lại nhà trông nom nhà cửa và chăm sóc bà Nguyễn Thị Kim Thanh, SN 1942, là mẹ vợ anh Hùng.

Tuy nhiên, Vân đã nổi lòng tham, nhân cơ hội này dùng dao đâm chết bà Thanh rồi cướp 82 triệu đồng, 3.270 USD và 7 vòng vàng, 14 dây chuyền vàng, 10 nhẫn vàng và một số tài sản khác trong nhà anh Hùng.

Sau 3 giờ truy xét, CA quận Hoàn Kiếm đã bắt Vân, thu hồi toàn bộ tang vật, lập hồ sơ xử lý.

T.Hoa

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang