Lỗi của chồng ba phần, lỗi của Hà bảy phần

Xem tin gốc 

VnExpress - 36 tháng trước 15 lượt xem

Lỗi của chị trước hết là đã không cố gắng hiểu cho chồng. Sao chị không thử nghĩ thái độ anh ấy như thế có phải do áp lực từ công việc? Không một người đàn ông nào muốn thường xuyên đi công tác xa, bỏ vợ ở nhà một mình cả. (Hồ Nhật Tứ Phi)>Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

From: Hồ Nhật Tứ Phi

Sent: Tuesday, August 04, 2009 11:15 AM

Chào chị Hà cùng độc giả!

Khi đọc những dòng tâm sự của chị mà tôi cảm thấy đau đớn dùm cho chồng chị, đau đớn cho tất cả những người đàn ông đã, đang và sẽ có vợ như thế. Tôi chưa có vợ nhưng khi đặt bản thân vào trường hợp ấy tôi thật sự không thể chấp nhận được những việc mà chị đã làm.

Chị có một đứa con kháu khỉnh, một người chồng đẹp trai, có công việc ổn định và là một cặp trời sinh khi sánh bước bên chị thế thì chị còn đòi hỏi gì nữa? Tôi thừa nhận trong chuyện này chồng chị cũng có lỗi vì đã không còn thường xuyên quan tâm, lo lắng, thiếu những cử chỉ yêu thương đối với chị. Bản tính của người phụ nữ thường sống tình cảm nên nếu là tôi thì tôi cũng buồn như chị. Lỗi của chồng chị là ba phần nhưng lỗi của chị tới bảy phần.

Lỗi của chị trước hết là đã không cố gắng hiểu cho chồng. Sao chị không thử nghĩ thái độ anh ấy như thế có phải do áp lực từ công việc? Không một người đàn ông nào muốn thường xuyên đi công tác xa, bỏ vợ ở nhà một mình cả. Anh ấy làm tất cả cũng vì chăm lo cho mái ấm gia đình thôi.

Lỗi thứ hai là chị đã để một người đàn ông lạ thường xuyên sang chơi nhà chị khi chồng chị vắng nhà. Tôi nói thật, không một người đàn ông đứng đắn nào mà không có ý đồ gì lại thường xuyên sang nhà người khác chơi trong khi biết chồng cô ta vắng nhà và tôi dám chắc rằng với độ tuổi như chị thì chị cũng thừa hiểu điều đó.

Thứ ba, chị nói chị không muốn chuyện đó xảy ra, chị nói tên hàng xóm cưỡng bức chị. Đó là lời bào chữa ngây ngô và vụng về nhất mà tôi từng nghe. Đã từng ấy tuổi chị thừa biết cách để bảo vệ mình. Tại sao lúc đó chị không la lên? Chị sợ điều gì? Chị nói mỗi lần tên hàng xóm qua chơi, điều đó có nghĩa là chị đã làm chuyện đó nhiều lần, như vậy chị cũng đã đồng tình trong chuyện này. Nói trắng ra là chị không kiềm chế được những ham muốn tầm thường của bản thân mình. Chị thật ích kỷ với người bạn đời của mình, chị đang phá bỏ mái ấm gia đình mà hàng triệu người nếu muốn cũng khó mà có được.

Tôi xin lỗi nếu quá nặng lời với chị nhưng tôi bức xúc quá! Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chị hãy dừng lại trước khi quá muộn. Chồng chị, gia đình họ hàng tin tưởng chị như vậy nếu như biết được chuyện này sẽ thế nào đây? Chị hãy tự trả lời câu hỏi ấy. Còn tên hàng xóm, hắn không yêu thương gì chị như chị nói đâu, chẳng qua là hắn lợi dụng sự thiếu thốn tình cảm của chị để đạt được điều mà hắn muốn thôi. Nếu có thời gian chị hãy tâm sự với chồng rằng thời gian qua chị rất buồn vì không được sự chăm sóc từ anh ấy. Tôi tin chồng chị sẽ thay đổi khi nghe lời tâm sự thật lòng từ người bạn đời của mình.

Chúc chị sáng suốt! Mong rằng chị sẽ vượt qua tất cả để cùng chồng xây dựng lại hạnh phúc!

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang