Lỗi của Dunga và cặp trung vệ

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 24 tháng trước 60 lượt xem 4 tin đăng lại

Loi cua Dunga va cap trung ve

Thất bại của Brazil có thể được giải thích theo nhiều góc độ khác nhau. Nhưng ở khía cạch chuyên môn, sự sa sút của Brazil trong hiệp 2 và để Hà Lan lội ngược dòng là vì những sai lầm chiến thuật của HLV Carlos Dunga.

Sai lầm dễ nhận thấy nhất của Dunga là ông đã thay hậu vệ trái Michel Bastos bằng Gilberto ở đầu hiệp 2. Sự thay đổi minh chứng cho sự non gan của chiến lược gia 46 tuổi. Ông lo sợ Bastos sẽ nhận thẻ đỏ trong hiệp 2 vì trước đó đã nhận một thẻ vàng, đồng thời muốn thu quân bảo toàn chiến thắng 1-0. Gilberto là một hậu vệ thuần túy, trong khi đó Bastos có thiên hướng ham lên tấn công.

Đó là nguyên nhân khiến Brazil đánh mất thế trận. Với sự có mặt của Gilberto, sức tấn công của Selecao không còn đồng đều và mạnh mẽ như trước. Khả năng lên biên sở trường của người Brazil chỉ còn nguy hiểm bên cánh phải, do được Maicon hỗ trợ thường xuyên. Trong khi đó, từ khi vào sân, Gilberto chỉ chăm chăm phòng ngự. Những đường lên bóng của Brazil ở bên hành lang trái không liên tục và dễ bị bắt bài. Dấu ấn mà hậu vệ già cỗi Gilberto (đang thi đấu tại Cruzeiro sau khi bị Tottenham thải hồi) chỉ là 2 tình huống phạm lỗi với Robben, đồng nghĩa không hoàn thành nhiệm vụ khóa chặt ngòi nổ nguy hiểm nhất của Hà Lan. Lưu ý, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Hà Lan diễn ra khi Gilberto còn ở trên sân và từ một quả phạt góc bên cánh trái của hậu vệ đã gần đi hết bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Gánh nặng tuổi tác khiến Lucio không còn là chốt chặn an toàn của Brazil

Tiếp tục đứng ở góc độ chuyên môn, thất bại của Brazil còn bởi sự yếu kém trong khả năng không chiến và sự chậm chạp của cặp trung vệ. Trong 4 bàn thua của Selecao ở World Cup 2010, thì 3 bàn diễn ra sau những tình huống bóng bổng (2 ở trận thua Hà Lan và 1 trong trận thắng Bờ Biển Ngà). Bàn thua còn lại trong trận gặp CHDCND Triều Tiên được thực hiện từ cú bứt phá xuyên thẳng vào hàng phòng ngự của tiền đạo Ji Yun-Nam.

Gánh nặng tuổi tác của cặp trung vệ Lucio (32 tuổi)-Juan (31) và sự non nớt của Dunga đã tạo ra gót chân Achilles của Selecao.

Mổ xẻ nguyên nhân thất bại của Brazil

Dunga phải chịu trách nhiệm

Dù có tới 3 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, nhưng sẽ không có gì quá đáng khi cho rằng Kaka chính là một trong những ngôi sao gây thất vọng nhất tại World Cup 2010. Tiền vệ của Real đã trải qua một mùa giải không thành công cùng CLB khi liên tục bị chấn thương hành hạ. Nhưng việc Kaka kém khởi sắc cũng không phải là lý do để HLV Dunga bấu víu sau thất bại của Selecao. Ông mới chính là người phải chịu trách nhiệm.

Kaka có rất nhiều vấn đề về thể lực, điều ấy không chỉ AC Milan và Real hiểu rõ, mà tất cả những NHM đều hay biết. Nhưng Dunga đã làm một việc tương đối khó hiểu là đặt trọn niềm tin vào Kaka trong vai trò người dẫn dắt lối chơi, trong khi cương quyết gạt bỏ Ronaldinho vốn đạt phong độ rất khá dưới màu áo Milan ở mùa 2009/10. Điều nghịch lý là khi ĐT Brazil vật vã vì quá trông đợi vào đôi chân của “bệnh nhân vừa xuất viện” Kaka, thì người đáng ra phải ở vị trí ấy, Ronaldinho lại đang... thư giãn trên những bờ biển thơ mộng đầy nắng gió. Dunga đã đi theo vết xe đổ của cựu HLV huyền thoại Zagallo ở France 1998, khi thẳng tay loại bỏ Romario đang khao khát cống hiến để đặt trọn niềm tin vào Ronaldo, trước khi gặp thảm kịch với cơn động kinh đầy bí hiểm của Người ngoài hành tinh ngay trước trận chung kết với ĐT Pháp.

Không ai trách Dunga khi ông chủ trương xây dựng đội bóng trên nền tảng hàng phòng ngự vững chắc, với nòng cốt là 3 cầu thủ Inter vừa đoạt Champions League (Lucio, Maicon và thủ môn Cesar). Nhưng vẫn còn không ít cầu thủ tài năng khác của bóng đá Brazil bị gạt ra rìa chỉ vì không phù hợp với tư tưởng phòng ngự của Dunga. Ngoài Ronaldinho, cả Marcelo, Pato, Thiago Motta, Alex và Diego đều phải từ bỏ giấc mơ World Cup vì những ý tưởng của gã “độc tài” Dunga. Việc Dunga quá tin tưởng vào sự lựa chọn của ông đã khiến ĐT Brazil thiếu hẳn các phương án chiến thuật đa dạng khi lâm vào tình cảnh khó khăn như hiệp 2 trận thua Hà Lan. Bên cạnh đó, dù không nói ra nhưng chắc chắn có không ít tuyển thủ tỏ ra bất phục với những chỉ đạo của Dunga, hệ quả tất yếu từ việc chiến lược gia này bị dư luận quay lưng.

Một năm trước, Dunga được tung hô như người hùng khi dẫn dắt ĐT Brazil đoạt Confederations Cup. Nhưng sau đêm 2/7 vừa qua, ông lầm lũi rời sân Nelson Mandela Bay với cái đầu cúi thấp...

Từ khóa liên quan

Tên người
Địa danh thế giới
Danh từ
Danh từ riêng
Cụm từ
Tổ chức
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang