| Trúng mùa tôm nhí, đối với ngư dân đó chính là lộc của biển. |
Đến nhà thuyền trưởng Hoàng thì cũng là lúc bảy lao động trên tàu QNg 55 936 TS ở đây đang chia tiền sau năm đêm bắt tôm nhí. Ngư dân Trần Tấn (53 tuổi) cười tươi nói: "năm đêm rồi, cứ ra biển là kiếm được trên dưới 2 triệu đồng/đêm. Chưa có năm nào trúng tôm nhí như lần này". Đợi bảy lao động chia tiền xong, vợ của thuyền trưởng Hoàng làm một tiệc rượu nho nhỏ.
Sóng sánh trong ly rượu đầu xuân, tôi được nghe ngư dân trên tàu 90 CV QNg 55 936 TS kể chuyện được mùa đầu năm. Thì ra là đã 10 ngày nay rồi, kể từ ngày 27 tháng chạp trước tết, ngư dân ở đây bắt đầu đi “hái lộc” biển. Mấy mùa biển tôm nhí các năm trước, cả ghe đánh lưới một đêm nhiều nhất là 300 con tôm nhí, còn lại cứ mỗi đêm kiếm chừng 20 con tôm nhí là mừng rồi. Đầu năm nay, ghe nào ở đây ra khơi cũng trúng tôm nhí. Đặc biệt, có 6 ghe đánh bắt tôm nhí ở đây, đã lập kỷ lục mới là trên 1.000 con tôm nhí trong một đêm. Trong đó, ghe trúng nhất là của ngư dân Phùng Hữu Hạnh QNg 55 709 TS, trong đêm mùng 2 rạng ngày mùng 3 tết, đánh bắt được khoảng 1.500 con tôm nhí.
Theo chân thuyền trưởng Hoàng, tôi tìm đến nhà thuyền trưởng Hạnh. Mới hỏi về tôm nhí, Phùng Hữu Hạnh (40 tuổi) đã "bung" hết... bụng: "Nói thiệt, ghe tui có bảy người. Trong mười ngày qua đã bắt được 3.000 con tôm nhí rồi. Bán ra tất cả được trên 450 triệu đồng (giá từ 90.000 – 150.000 đồng/con tôm nhí). Anh em bạn trên ghe, ai cũng được từ 35 – 50 triệu đồng, còn tui kiếm khoảng 200 triệu đồng". Theo lời kể của thuyền trưởng Hạnh, cứ mỗi đêm ra biển, ghe anh kiếm ít nhất là 2-3 lằm (một lằm là một trăm con tôm nhí – pv), còn trúng đậm nhất là đêm mùng 2 tết với khoảng 1.500 con.
Thực ra ở vùng cảng Dung Quất, vào đầu mùa tôm nhí năm nay, ngư dân ở đây vừa được mùa, vừa được giá. Thế rồi đến đầu tháng chạp 2011, dân đánh bắt tôm nhí buồn thiu vì tôm nhí "biến" đâu mất hết. Vậy mà trước tết Nhâm Thìn 2012 ba ngày, tôm nhí bỗng ở đâu kéo về, dân trúng mùa trở lại. Làng biển xôn xao, đi đâu, ngồi đâu cũng nghe nói về tôm nhí. Vì vậy, ngư dân ở đây cũng rục rịch ra khơi ngay những phút giây thiêng liêng nhất của năm mới.
Theo như lời ngư dân Trần Tấn, hầu như trên 90 ghe đánh bắt tôm nhí của xã Bình Thuận không có ai đón tết trên bờ, mà tất cả đều ở trên biển. Ghe xuất quân đêm giao thừa của thuyền trưởng Hoàng. Trong đêm đó, biển động cấp 6 cấp 7, theo kinh nghiệm của Hoàng, thường thì biển như vậy tôm nhí rất nhiều nên quyết định đón giao thừa ở vịnh Suối Khoai trên biển. Nghĩ là làm và trong đêm ấy, ghe của thuyền trưởng Hoàng đánh bắt gần 200 con tôm nhí. Sáng hôm sau, cả làng biển biển ghe thuyền trưởng Hoàng trúng tôm, thế là 34 chiếc ghe của thôn Tuyết Diêm 2, với hơn 100 lao động ở làng biển này đã bỏ bờ ra biển. Hôm sau 15 giờ chiều mùng 2 tết, có thêm khoảng 60 ghe của thôn Tuyết Diêm 1 cũng ra khơi.
Tuy vậy, ngư dân Trần Ky cho biết: "được tôm nhí nhiều nhưng bọn tui thua thương lái. Họ thấy tôm nhiều là hạ giá còn 90.000 – 150.000 đồng thôi. Nếu giá tôm nhí như hồi đầu mùa 260.000 – 280.000 đồng/con tôm nhí, ngư dân bọn tui thành... tỉ phú hết rồi!"
Ngư dân Bùi Thanh Vinh cho biết, chính vì đánh bắt được, nên cả làng năm nay ăn tết sung túc. Nhà nhà đầy ắp tiếng cười. Lăng vạn chài ở đây hương khói cũng ấm cúng hơn các năm. Cứ ghe nào trúng tôm nhí nhiều thì đóng góp cho vạn chài 10 triệu đồng, còn trúng ít là 7 triệu đồng