Loạt ảnh bé gái Hà Giang xinh xắn đón Tết trong sương mờ

Khuôn mặt ngơ ngác, váy áo dân tộc xúng xính dễ thương, hai em bé Hà Giang khiến người xem không khỏi trầm trồ thích thú.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, trẻ nhỏ thường háo hức chờ đợi bố mẹ tặng những bộ quần áo mới trưng diện ngày đầu năm. Đặc biệt, những đứa trẻ vùng cao luôn mong chờ tới Tết để được theo mẹ đi chợ phiên, diện váy thổ cẩm do mẹ dệt suốt quãng thời gian dài.

Tết này, vùng núi cao miền địa đầu Tổ Quốc Hà Giang luôn chìm trong sương giá nhưng không khí đón xuân của bà con vẫn tấp nập. Để lưu lại khoảnh khắc sắc xuân tràn trề, chị Nguyễn Ngọc Lan đã quyết định thực hiện cho cô con gái nhỏ 3 tuổi một bộ ảnh mang đậm chất truyền thống của dân tộc Mông.

Thiên thần nhí diện váy hóa cô gái Mông đi chơi Tết

“Hà Giang chủ yếu là rừng núi với dân tộc Mông, Dao, Tày sinh sống. Mỗi dịp Tết về, trẻ nhỏ ở đây thường trưng váy áo truyền thống diện chơi Tết. Do vậy, Tết này mình muốn con được hóa thân thành các bé gái dân tộc Mông, hòa vào thiện nhiên núi rừng đất trời Tây Bắc”, chị Lan chia sẻ.

Cùng ngắm nhìn những bức hình của 2 "cô gái" dân tộc Mông:

Chị Ngọc Lan muốn lưu lại khoảnh khắc xuân tràn trề bằng việc chụp hình cho con gái

Bé Hà Linh- con gái chị Lan đã hóa thân thành một cô gái Mông trong bộ trang phục truyền thống

Hà Linh cùng cô bạn Bảo Nhi cùng nhau xuống núi đi chợ phiên

Trên đường đi, họ đã ngắt được những cành cây đem về nhà trang trí

Gùi chiếc giỏ trên vai nhưng cô gái người Mông vẫn vui vẻ

Hướng về phiên đồi nơi có thể cảm nhận được sắc xuân vùng cao

Ánh mắt trong veo cùng vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên

Bé Bảo Nhi

Và Hà Linh trầm tĩnh cảm nhận không khí xuân

Sau đó, cùng nắm tay nhau vượt cầu gỗ tới phiên chợ.

Theo Vân Anh (Ảnh: Xuân Bút- Ngọc Quang) (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lam-me/loat-anh-be-gai-ha-giang-xinh-xan-don-tet-trong-suong-mo-c10a254499.html