Ngày 5-3, anh S. đang chạy xe gắn máy trên tỉnh lộ Cà Mau-Đầm Dơi (địa phận xã Lương Thế Trân) thì Công an xã Lương Thế Trân ra hiệu bảo dừng xe. Anh S. trình bày: “Theo tôi được biết, khi phương tiện lưu thông trên đường, chỉ có cảnh sát giao thông được quyền chặn dừng xe. Lúc đó tôi mang theo trong người rất nhiều tiền nên sợ gặp bất trắc, không dám dừng xe. Lập tức, tôi bị họ rượt đuổi gắt gao”.
Tương tự, chị N. cũng bị Công an xã Lương Thế Trân chặn đường xử phạt và viết giấy biên nhận tạm giữ xe máy với lý do xe không có kính chiếu hậu. Chị N. bức xúc: “ Tôi đã bốn lần đến công an xã liên hệ để nộp phạt, lấy xe về nhưng chưa được. Công an xã nói tôi không phải là người lái xe lúc vi phạm trong khi, biên bản ghi rõ ràng họ tên tôi”.
Công an xã giữ giấy tờ xe của dân bằng biên nhận viết tay không đóng dấu mộc.
Chiều 18-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Cao Hoàng Phụng, Trưởng Công an xã Lương Thế Trân, nói: “Chúng tôi không lập chốt đón bắt xe vi phạm Luật An toàn giao thông mà chỉ để tuần tra, kiểm soát. Trường hợp của chị N. là do công an viên lập biên bản chưa đúng, người chạy xe thực chất không phải chị N.”.
Nhiều người dân cảm thấy phiền phức khi đi ngang qua địa bàn xã Lương Thế Trân. Đoạn đường qua xã chỉ có hơn 3 km nhưng có đến ba điểm kiểm soát giao thông. Hiện tại trụ sở công an xã có hàng chục xe máy của người dân đang bị giam giữ, bụi bám đầy.
TRẦN VŨ