Đó phải là kẻ chớp thời cơ cực tốt. Và ở vòng này, thời cơ đã đến với hai đội bóng ít tên tuổi nhất trong Top 6: Montpellier và Auxerre. Cả hai đều được chơi trên sân nhà trước những đối thủ dưới cơ (Le Mans, Valenciennes). Họ sẽ không khó đút túi 3 điểm, sau đó khoanh tay đứng nhìn 4 đối thủ còn lại trong cuộc đua đến chức vô địch cắn xé lẫn nhau (Bordeaux - Lille, Marseille - Lyon). Hai trận đại chiến này chắc chắn sẽ làm biến đổi cục diện nhóm đầu và trên hết là tạo cơ hội cho Montpellier, Auxerre bứt tốp.
Áp lực lớn nhất đang dồn về ĐKVĐ Ligue 1. Nếu không thắng Lille, gần như chắc chắn Bordeaux sẽ đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Montpellier hoặc Auxerre. Vấn đề là bây giờ Bordeaux không phải muốn thắng là được. Những nỗ lực tột cùng đã dành trọn cho sân chơi Champions League, để rồi phải trả giá bằng hình ảnh bơ phờ tại Ligue 1 (không thắng 3 vòng gần đây). Bắt các học trò của Laurent Blanc đá tưng bừng vào lúc này là điều không thể, nhất là sau 90 phút trước Olympiakos. Lille cũng mất sức không kém do phải chinh chiến tại Europa League, nhưng đó không phải mặt trận mà thầy trò Rudi Garcia toàn tâm toàn ý. Lille đang rất tập trung vào Ligue 1, mà mạch 3 trận bất bại trên sân khách là hành trang vững chắc trong chuyến làm khách tại Chaban-Delmas. Vượt qua Lille cực khó, Bordeaux quá thấm thía điều này khi họ thua 2 hòa 1/3 lần đối đầu gần nhất.
Montpellier (phải) sẽ cướp ngôi đầu của Bordeaux? - Ảnh: AFP
Cuộc họp thượng đỉnh tại Vélodrome mới là tâm điểm của vòng 29. Cho dù thi đấu ấn tượng tại đấu trường châu Âu, nhưng cả Lyon và Marseille đều đang có dấu hiệu hụt hơi tại giải quốc nội (không thắng 2 vòng vừa qua). Hơn nữa, cả hai hiện ít điểm nhất trong Top 6, nên càng không thể sẩy chân vào lúc này. Kịch bản điên khùng như trận lượt đi khó mà tái diễn (hòa 5-5), nhưng tinh thần máu lửa thì vẫn còn nguyên. Nói như Benoit Cheyrou: “Gặp Lyon luôn làm chúng tôi cực kỳ hưng phấn”. Kẻ thắng sẽ tiếp tục tham vọng lên ngôi vô địch, kẻ thua coi như bị loại khỏi vòng chiến. Cái giá cực đắt của trận đấu này báo hiệu một cuộc chiến không khoan nhượng tại Vélodrome.
Sự bận tâm xin dành cho những “ông lớn” như Bordeaux, Lille, Marseille và Lyon. Còn với Auxerre và Montpellier, tâm trí thanh thản do không phải đá Cúp châu Âu, không bị áp lực thành tích lại trở thành lợi thế lớn nhất của hai đội bóng này. Lịch thi đấu cũng ủng hộ họ khi Auxerre cầm chắc 3 điểm trước Le Mans, còn Montpellier gặp thử thách đơn giản Valenciennes. Nếu phải tìm những anh hùng trong thời loạn lạc, thì Auxerre và Montpellier xứng đáng được gửi gắm niềm tin. Rất có thể, họ sẽ tạo bước ngoặt ngay từ vòng 29 này.
Thống kê:
8. Với 8 đường chuyền thành bàn, tiền đạo Vahirua của Lorient hiện là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất Ligue 1.
9. Lyon là đội khó bị đánh bại nhất lúc này, với mạch 9 trận không thua (thắng 6, hòa 3).
72. Monaco là đội xấu chơi nhất Ligue 1, khi đã nhận tổng số 72 thẻ (69 vàng, 3 đỏ).
117. Số bàn thắng được ghi trong khoảng thời gian 15 phút cuối hiệp 1. Đây là thời điểm nhạy cảm nhất tại Ligue 1 năm nay.
124. Andre Pierre Gignac của Toulouse là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất Ligue 1, với tổng cộng 124 lần bắn phá khung thành đối phương.
Danh sách treo giò
Lachor (Boulogne), Ciani (Bordeaux), Mignot (Auxerre), Morel (Lorient), Civelli (Nice), L.Perrin (Saint-Etienne), Mavuba (Lille).
Chân sút hàng đầu
15 bàn: Niang (Marseille)
13 bàn: Nenê (Monaco)
12 bàn: Erding (PSG), Lisandro (Lyon)
11 bàn: Gervinho (Lille)