Mặc cho các chỉ đạo và yêu cầu bình ổn giá cả, giá hàng loạt mặt hàng vẫn tăng hoặc rục rịch tăng. Dù đã được chỉ rõ là một trong những thủ phạm gây bất ổn cho thị trường tài chính nhưng sàn vàng bát nháo, thị trường ngoại tệ tự do, giới “cá mập” chứng khoán... vẫn tồn tại.
Bất chấp những hô hào quyết tâm siết chặt vệ sinh an toàn thực phẩm, hết thịt bẩn lại đến sữa dỏm, cá, mắm , rau, củ... nhiễm khuẩn bị phát giác... Một khi đại đa số người dân VN vẫn chi tiêu đến 60% thu nhập cho ăn uống hàng ngày thì hết gas đến đường, gạo và mấy ngày qua là bánh, kẹo, sữa, bia, rau củ... lần lượt tăng giá quả là mối lo cho từng gia đình.
Trớ trêu thay, những mặt hàng trên tăng giá ngay sau khi từ địa phương đến trung ương đưa ra hàng loạt biện pháp cùng quyết tâm bình ổn giá cả dịp cuối năm và Tết Nguyên đán!
Sức mua trong dân vẫn chưa khởi sắc do dư âm của những khó khăn vừa qua nhưng lấy cớ tỷ giá tăng, chính sách hạn chế nhập khẩu, lãi suất tăng, đầu vào cao... giá không ít mặt hàng đang tát nước theo mưa.
Lẽ ra trong lúc một số nhà kinh doanh chạy theo lợi nhuận mà bỏ quên đạo lý thì nên có ngay những thẻ vàng. Tuy nhiên, nhiều biện pháp chấn chỉnh thường chờ hoặc chạy sau thị trường.
Điều đó cũng không khó nhận ra trên thị trường ngoại tệ, hay sàn vàng. Chỉ đến khi vàng lên tới đỉnh, tỷ giá tự do sắp gây hỗn loạn và sàn vàng chuẩn bị vỡ ở một vài nơi thì cơ quan quản lý và điều hành mới ra tay chữa cháy. Còn vệ sinh an toàn thực phẩm do “chưa ai chết” nên dân chúng vẫn nơm nớp khi cầm đũa hay rùng mình khi nhớ lại mình đã ăn những gì.
Những nhạc công chơi trong dàn nhạc dù đã khổ luyện, rèn giũa và tập cùng nhau nhiều lần nhưng vẫn không thể thiếu nhạc trưởng. Trong khi đó, không ít vấn đề đụng chạm đến cuộc sống hàng ngày của người dân vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dần nhưng lại luôn bị điều khiển theo nhiều cung bậc khác nhau.
Điều hành giật cục và quản không được thì cấm luôn là nỗi bức xúc của người dân. Họ còn không ít lần ngạc nhiên trước những đề xuất lạc điệu được tung ra theo kiểu dư luận phản đối thì ... thôi! Những câu hỏi vì sao tin đồn giá cả hoành hành, vàng lên xuống thất thường, chứng khoán luôn bị đòn tâm lý, tỷ giá vẫn bấp bênh, hàng hóa tăng nhanh hơn dự báo... chẳng khó trả lời nếu như nhìn vào cách làm, cách nói hay cách điều khiển dàn nhạc chung của không ít quan chức.
Một khi nhạc trưởng trong nhiều lĩnh vực còn lúng túng, nhạc công bối rối và công chúng luôn nhận ra những hạt sạn trong bản hòa tấu loạn nhịp thì có lẽ vẫn còn quá nhiều điều cần điều chỉnh để sự loạn nhịp của ngoại cảnh, của thương trường, của nền kinh tế sớm ổn định, mà cao hơn cả là sự nhấp nhổm, phấp phỏng, bất an của mỗi con tim đất Việt sớm lấy lại nhịp cân bằng.