>> Gây náo loạn hộp đêm
>> "Ngựa chứng" Guti không ghìm cương
>> Sao trẻ Newcastle bị bắt giữ khẩn cấp
Cơn ác mộng tại Whisky Mist
Whisky Mist không phải là hộp đêm tạp nham, vớ vẩn. Thực tế, đây là chốn ăn chơi đập phá khét lẹt ở London của đám người siêu giàu cũng như giới cầu thủ, nghệ sỹ lúc nào cũng căng phồng hầu bao. Giá mỗi chai vodka ở đây bèo nhất là 200 bảng, còn champagne có giá khởi điểm 250 bảng/chai. Giá cắt cổ là thế nhưng Whisky Mist lúc nào cũng nườm nượp nam thanh nữ tú. Dù gì, phải tới Whisky Mist mới là đẳng cấp dân chơi.
Riêng cánh cầu thủ, đặc biệt là mấy gã ưa đàn đúm, Whisky Mist từ lâu trở thành chốn thiên đường trên mặt đất. Bởi vậy, không hẹn mà gặp lần lượt những Shaun Wright-Phillips, Wayne Bridge, Scott Sinclair, Gareth Barry, David Bentley… lũ lượt kéo nhau đến Whisky Mist như trẩy hội. Chen vai, sát cánh cùng các cầu thủ là đám WAGs sặc sỡ, ồn ào như Frankie Sandford - bạn gái của Bridge, Helen Flanagan - người tình của Scott Sinclair, Kimberley Mills - bạn gái David Bentley.
Quay cuồng trong rượu, bia, khói thuốc lá nồng nặc, tiếng nhạc đinh tai nhức óc càng khiến số cầu thủ cùng đám dân chơi nhảy nhót điên loạn. Nhưng đang trong cơn cuồng loạn như thể cắn thuốc, đám dân chơi bỗng khựng người lại khi tiếng nhạc im bặt. Thay vào đó là tiếng gào thét man rợ từ hai “hảo hán” đang lăm lăm vỏ chai đập vỡ, xông vào choảng nhau túi bụi. Bỗng chốc, cả hộp đêm trở nên nhốn nháo. Không ít nàng WAGs xinh đẹp rú lên vì kinh hãi khi chứng kiến một trong hai gã đàn ông kia nằm vật ra sàn nhà với máu me bê bết ở mặt và cổ. Ngay cả đám cầu thủ trong cơn phê bia rượu cũng phải bủn rủn cả chân tay.
Cơn ác mộng tại hộp đêm Whisky Mist còn kéo dài với số cầu thủ và đám WAGs khi họ bị kẹt cứng trong hộp đêm. Hơn một tiếng đồng hồ bị nhốt lại trong thời gian cảnh sát phong tỏa hiện trường, không ít ông sao bực bội trông thấy. Khổ nhất là cầu thủ chạy cánh David Bentley (Tottenham) phải liên tục an ủi, vỗ về cô bạn gái Kimberley khóc thút thít vì quá sợ.
Hộp đêm “nuốt” người
Whisky Mist quả thực là hộp đêm “nuốt” người. Vụ xô xát ghê rợn vừa qua chỉ là một trong vô khối vụ choảng nhau diễn ra như cơm bữa tại đây. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ một khách du lịch người Bồ Đào Nha bị đột tử hồi tháng 4 năm ngoái. Đáng nói, bữa tiệc ăn mừng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh (PFA) bình chọn mà Wayne Rooney tổ chức ở đây phải kết thúc sớm do diễn ra cùng thời điểm với bi kịch trên.
Hà Bình