Ông Willem Wijnstekers, Tổng thư ký của CITES (Công ước về buôn bán quốc tế những loài động thực vật hoang dã nguy cấp) thừa nhận rằng họ đã và đang thất bại thảm hại vì số lượng hổ ngày càng giảm đi.
"Nếu trong năm nay chúng tôi không đảo ngược tình trạng này, đó sẽ là sự xấu hổ lớn nhất trong đời", ông nói. Năm 1975, CITES ban hành lệnh cấm đầu tiên về buôn bán hổ qua biên giới.
Gần một thế kỷ trước, có hơn 100.000 con hổ đi lang thang khắp các vùng rừng núi của Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Nga và Indonesia.
Ngày nay, số lượng đó giảm xuống còn khoảng 3.200 con, vì môi trường sinh sống của chúng đã giảm đi 93%, tình trạng ô nhiễm môi trường và bị con người săn bắt bừa bãi.
John Sellar, viên chức cao cấp của CITES cho biết: Nếu loài hổ tiệt chủng, đó là một trong những bằng chứng cho thấy môi trường sống đang bị ô nhiễm trầm trọng.
Hoàng Bảo