Loài hải cẩu... khó thương

Xem tin gốc 

VietnamNet - 33 tháng trước 151 lượt xem

Loai hai cau... kho thuong

Những khoảnh khắc ghê gớm của hải cẩu được ghi lại qua ống kính các nhiếp ảnh gia.

Đối với bất cứ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nào, để chụp một nụ cười tự nhiên thực sự không phải là đơn giản. Tuy vậy, điều này lại thật dễ dàng đối với Amos Nachoum, khi anh đối diện với một con hải cẩu gấm dài 3,6m.

Con hải cẩu tiếp tục đuổi theo chiếc máy ảnh. Để có thể ghi lại những bức ảnh này, người cầm máy thực sự phải có thần kinh thép.

Là một người có nhiều kinh nghiệm trong việc chụp ảnh động vật dưới nước, Amos Nachoum đã ghi lại được khoảnh khắc hải cẩu đi săn chim cánh cụt tại vùng biển gần đảo Pleneau, phía Nam Nam Cực.

Amos và các đồng nghiệp đã phải bỏ ra không ít công sức để có thể ghi lại những khoảnh khắc ngoạn mục này.

Anh cho biết: “Chúng tôi đã phải lênh đênh trên biển bằng một con tàu nhỏ trong suốt 4 ngày liên tiếp để đi từ Ushuania, Nam Argentina đến đảo Pleneau.

“Khi ở Argentina thì lúc đó đang là mùa hè, còn tại đảo Pleneau, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 10 độ C, dưới nước nhiệt độ còn có thể xuống tới -1 độ”.

“Vì vậy, chúng tôi phải sử dụng những bộ đồ lặn chuyên dụng với nhiều lớp cách nhiệt để đảm bảm giữ ấm cho cơ thể khi lặn. Bằng những bộ đồ này, chúng tôi có thể lặn liên tục trong 1 giờ liền.

Việc lặn dưới dòng nước băng giá ở Nam Cực là rất nguy hiểm kể cả đối với một người giàu kinh nghiệm như Amos, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường cho anh và cả các đồng nghiệp.

“Nam Cực thực sự là một vùng đất thám hiểm lý thú”, Amos nói.

Amos còn cho biết: “Công việc này đòi hỏi người thợ lặn phải có nhiều kinh nghiệm và sức khỏe hơn người”.

“Họ cần phải hiểu được rằng, nguy hiểm không chỉ đến những con hải cẩu dữ tợn mà còn từ làn nước sâu thẳm và thời tiết khắc nghiệt”.

Với riêng Amos, lặn cùng hải cẩu gấm thường gây nản chí.

Anh chia sẻ: “Dưới làn nước, hiểm họa thường liên quan đến loài cá mập, nhưng khi đội thợ lặn cùng tôi chứng kiến sự thông minh, lanh lợi cùng kích thước của loài hải cẩu gấm, chúng tôi không thể xem nhẹ mối lo lắng”.

Đối với Amos, đây không phải lần đầu tiên anh lặn cùng với hải cẩu gấm.

“Tôi đã phải giải thích rõ với mọi người rằng nên giữ khoảng cách nhất định với hải cẩu gấm và tránh kích động loài vật này để khỏi xảy những tình huống đáng tiếc”.

Mặc dù Amos đã từng lặn cùng cá mập trắng hay chụp ảnh loài gấu bắc cực ở khoảng cách chưa đến 1m, nhưng anh vẫn tỏ ra rất cẩn trọng trước loài hải cẩu gấm.

“Tôi đã từng chứng kiến hình ảnh một con hải cẩu gấm lao mình từ dưới nước vào giữa bầy chim cánh cụt đang ở trên bờ. Nó bỏ qua tất cả các con chim cánh cụt khác trong đàn và chỉ đuổi theo con mồi đã chọn”.

“Điều đáng sợ ở hải cấu gấm là chúng luôn suy nghĩ quyết đoán, trong mỗi lần đi săn, chúng chỉ săn đuổi một con mồi duy nhất và không bao giờ bỏ cuộc”.

Trịnh Vũ (Theo Dailymail)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang