Lộ diện một siêu lừa xin việc

Xem tin gốc 

CAND - 8 tháng trước 518 lượt xem 2 tin đăng lại

Lợi dụng sự nhẹ dạ của những người có nhu cầu tìm kiếm việc làm, Hoa giới thiệu mình là người có mối quan hệ thân thích với nhiều lãnh đạo của tỉnh và hứa sẽ dễ dàng xin việc làm trong thời gian ngắn nhất rồi cuỗm tiền của họ.

Ngày 14/10, Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An đã bắt Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, khi Hoa đang trốn dưới gầm giường của một sinh viên phòng trọ. Trước đó, Công an TP Vinh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Quỳnh Hoa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng sự nhẹ dạ của những người có nhu cầu tìm kiếm việc làm, Hoa giới thiệu mình là người có mối quan hệ thân thích với nhiều lãnh đạo của tỉnh và hứa sẽ dễ dàng xin việc làm trong thời gian ngắn nhất rồi cuỗm tiền của họ.

Nạn nhân bị Hoa lừa đến cơ quan điều tra tố cáo đầu tiên là chị Nguyễn Thị Thu Hương (32 tuổi, ở khu tập thể Quang Trung, TP Vinh). Chị Hương là giáo viên Trường THPT Cửa Lò 2.

Tháng 7/2009, nghe tin Hoa có khả năng xin chuyển về Trường THCS Đặng Thai Mai, Hương liên lạc với Hoa và đáp ứng yêu cầu đầu tiên là hoàn thành số tiền đặt cọc 10 triệu đồng. Vài ngày sau, chị Hương được thông báo trường hợp đã ổn và phải đưa tiếp 40 triệu đồng, Hương tiếp tục đáp ứng.

Đến trung tuần tháng 9/2009, bà Hoa gọi điện báo tin mọi việc đã xong, đồng thời yêu cầu đưa tiếp 40 triệu đồng nữa để được kí quyết định. Sau khi đưa 40 triệu đồng, chị Hương chờ 1 tuần như lời hứa của Nguyễn Thị Quỳnh Hoa vẫn không thấy gì, còn Hoa cũng bặt vô âm tín.

Dùng chiêu tương tự, Hoa khi hứa xin việc cho 2 cháu của chị Trần Thị Phượng, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh vào làm việc tại Bệnh xá Công an tỉnh Nghệ An. Với tiền phí "bôi trơn" ban đầu là 40 triệu đồng, chị Phượng đã tin lời.

Ngày 5/4, Hoa nhận tiếp 20 triệu đồng với lí do lo lót cho cơ quan thẩm định sức khỏe 2 cháu. Chị Phượng tức tốc đáp ứng ngay yêu cầu nhưng trong ngày đợi mãi chẳng thấy ai đến thẩm định. Chị Phượng tá hỏa tìm đến Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An - nơi Hoa giới thiệu là cơ quan làm việc thì được biết Hoa không làm việc ở cơ quan này; liên lạc với bà Hoa thì bị tắt máy. Biết mình bị lừa, chị Phượng đã tới cơ quan điều tra trình báo.

Đợi mãi từ tháng 3/2010 đến 9/2011, ông Đặng Quang Nhạc, trú tại khối 17, phường Trường Thi, TP Vinh mới tá hỏa vì mình đã đặt nhầm 60 triệu đồng vào túi Hoa để nhờ chị ta chạy việc cho cháu tại Trường THPT ở huyện Quỳnh Lưu.

Khi biết tin Hoa là kẻ lừa đảo, Công an TP Vinh liên tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo của người dân về hành vi của Hoa.

Ngày 15/10, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, lực lượng Công an thu giữ 6 biên bản giao nhận tiền và hợp đồng giao nhận tiền; các văn bản thông báo tuyển sinh của các trường trung cấp, cao đẳng, mẫu đơn xin xét tuyển vào trường đại học; đặc biệt là 2 cuốn sổ tay dày cộm với những trang "nhật kí" ghi chép hàng ngày các biên bản giao nhận tiền, kí nhận tiền đặt cọc mà hầu hết số tiền được các "khổ chủ" đặt cọc từ 20 đến 90 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Hoa khai nhận trong thời gian gần đây nhất đã lừa 4 người xin việc với tổng số tiền gần 250 triệu đồng


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang